Kỷ lục sống gần một năm trong xe Focus

Một sinh viên đến từ bang Texas (Mỹ) đã phải chọn phương án cư trú hàng ngày trong chiếc Ford Focus của mình do không có tiền thuê nhà. Nhưng cuộc sống của cậu vẫn ổn thỏa và việc học tập không hề tồi. Điều đó cho thấy sống trong xe hơi không đến mức cực hình, tất cả là do ý chí.

Colin Ashby, 20 tuổi,  một sinh viên ngành Truyền thông tại bang Texas (Mỹ) đã khiến cộng đồng sửng sốt vì anh có thể sống trong chiếc xe ôtô của mình trong suốt năm học thứ nhất (bắt đầu từ tháng 8 năm 2012 đến tháng 5 năm 2013). Lưu ý rằng đấy không phải là kiểu nhà xe di động to tướng với đủ trang bị, kiểu cư trú di động theo xe thông thường của dân Mỹ mà chỉ là một chiếc xe du lịch Ford Focus đơn giản kiểu thùng kín - wagon.
 
Lý do khiến Ashby sống trong xe ôtô được anh giải thích rằng: “Sau khi bố mẹ ly dị cũng là lúc tôi bắt đầu nhập học đại học. Khi đóng học phí thì trong túi chỉ còn vài trăm USD, với số tiền đó tôi không thể thuê một căn phòng, cũng không đủ điều kiện xin ở tại ký túc xá của trường. Không muốn xin tiền của bố mẹ nên tôi đã quyết định tiết kiệm tiền bằng cách sống trên trong chiếc xe Ford của mình, đây cũng một cách để tôi tránh không phải gặp mặt bố mẹ mình”.
 
Ashby trong chiếc xe Ford Focus của mình
 
Trong suốt thời gian “tạm trú” trong chiếc xe ôtô của mình và phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, Ashby kể lại: "Ban ngày, trừ thời gian học tôi đi lang thang xung quanh khuôn viên của trường. Khi đêm xuống, tôi đưa xe ra bãi gửi xe, bò vào khoang ghế sau xe, kéo rèm che lại để kín đáo bên trong xe và ngủ. Thư viện là người bạn thân nhất của tôi bởi đơn giản là ở đó có điều hòa không khí”.
 
Về sinh hoạt cá nhân, Ashby cũng có cách riêng của mình: “Tôi sử dụng các dịch vụ công cộng để tắm, giặt và vệ sinh cá nhân. Về thực phẩm, tôi thường lựa chọn các thực phẩm đóng hộp, đồ ăn nhanh hoặc sử dụng lò vi sóng công cộng tại ký túc xá trường”. Những ngày tồi tệ nhất mà anh phải chịu đựng là ở trong xe của mình dưới cái nóng khủng khiếp ở Texas. “Tôi có một chiếc quạt, nhưng có lẽ nó không giúp ích gì nhiều, khó khăn nhất là vào ban đêm, tôi thường mất ngủ vì nóng”, chàng sinh viên tâm sự.
 
Mặc dù phải chịu đựng những khó khăn đó nhưng Ashby vẫn rất lạc quan. Và quyết tâm đó đã được đền đáp xứng đáng khi anh tốt nghiệp đại học sớm chỉ sau 30 tháng. Hiện Ashby đã sống thoải mái hơn trong ngôi nhà của anh trai mình.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn