Chủ nhân ‘Ferrari giấy’ tự định giá xe gần 2 triệu USD

Cái giá hơn 1,9 triệu USD cho bản sao bằng giấy của chiếc Ferrari FXX biến cuộc săn lùng và đua nhau khoe siêu xe siêu đắt trở nên vô nghĩa.

Fahrradi Farfall FFX, chiếc xe có hình dáng giống với một chiếc Ferrari FFX thật, đang được trưng bày tại Bảo tàng nghệ thuật Lentos ở thành phố Linz, Áo. Và chủ nhân của nó tuyên bố chỉ bán cho ai dám bỏ ra khoản tiền 1,2 triệu bảng, hay hơn 1,9 triệu USD. Giá bán của FXX thật, vốn chỉ có đúng 29 chiếc, cũng bằng ấy, nhưng bao gồm luôn cả quyền tham dự một loạt sự kiện do Ferrari tổ chức, tại nhiều đường đua ở Ý, châu Âu, Nhật và cả Mỹ.
 
Nghệ sĩ người Áo Johannes Langeder và cộng sự của anh đã mất gần một năm để thiết kế và chế tạo chiếc Fahrradi Farfall FFX, phỏng theo hình ảnh của siêu xe Ferrari FXX với thân được làm bằng bìa lắp trên một bộ khung nhôm nhẹ. Chiếc xe nặng khoảng 100kg, thay cho động cơ V12 lại được vận hành như một chiếc xe đạp.
 
Với Johannes Langeder, đây là một tác phẩm nghệ thuật, và như thế nó có thể vô giá. Nhưng chẳng phải vô cớ mà Langeder lại chọn FXX làm mẫu và đặt ra mức giá kể trên. FXX không phải là xe thông thường của Ferrari, nó được sản xuất với số lượng rất hạn chế và chỉ được phép sử dụng trong các đường đua. Còn xe của Langeder được trưng bày ở Bảo tàng Lentos, một phần trong dự án nghệ thuật có chủ đề là đưa ra “hình mẫu hàng đầu trong tương lai của một thương hiệu ôtô hiện tại”. Và được quảng cáo thân thiện với môi trường, điều hoàn toàn xa lạ với các xe Ferrari.
 
Langeder chẳng định rao bán, vì có bán chắc cũng chẳng tay mê xe mê tốc độ nào muốn mua. Đây cũng chẳng phải là một trò đùa rỗi việc. Chiếc Ferrari bằng giấy hàm nghĩa con người mới là trung tâm, điều duy nhất quan trọng, tất cả những thứ khác đều chỉ là vật ngoại thân. Cả cái thú bỏ hàng đống tiền mua một chiếc xe chỉ để thi thoảng lượn vài vòng mua vui.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn