Ông chủ già của Volkswagen hối tiếc vì đã để nhân tài ra đi

Sự mạnh lên trên phạm vi toàn cầu của Kia mà trong đó có vai trò của thiết kế gia Peter Schreyer, người trước đây đã từng là trưởng bộ phận thiết kế của Audi, đã dấy lên một nỗi buồn và nuối tiếc trong lòng ông chủ già Ferdinand Piëch của Volkswagen.

Trong một cuộc phỏng vấn ngày 13/11 với tờ báo Bild am Sonntag của Đức, ông chủ của Volkswagen Group đã bộc bạch những kế hoạch của bản thân trong tương lai cũng như những việc ông cần làm tiếp theo tại Volkswagen.
 
Piech đã nổi tiếng như một nhà lãnh đạo cứng rắn đến quá khích. Ông đã cho nghỉ hoặc tống cổ khá nhiều quan chức lãnh đạo của tập đoàn sản xuất xe hơi Đức dưới thời ông nắm quyền lực cao nhất tại đây. Piech khẳng định ông chẳng hề hối tiếc bất kỳ trường hợp thay đổi nhân sự cao cấp nào ngoại trừ việc để Peter Schreyer rời Audi về đầu quân cho Kia năm 2006 với vai trò thiết kế trưởng.
 
Sự hối tiếc sau 7 năm tuy muộn màng nhưng nó cũng đã thể hiện sự công nhận của Peich, một người lõi đời trong ngành công nghiệp xe hơi, về tài năng của Peter Schreyer. Piech dường như đã bắt đầu cảm thấy áp lực cạnh tranh từ  những mẫu xe Kia do Peter Schreyer thiết kế ngay tại sân nhà châu Âu của Volkswagen.
 
Nhưng đây cũng chỉ là một tâm sự khi về già của Peich còn thực tế ông này vẫn tỏ ra là một người “tham quyền cố vị”. Peich khẳng định sẽ vẫn nắm giữ vị trí hiện tại trong ít nhất là 5 – 7 năm nữa để tiếp tục dẫn dắt thêm một thế hệ Volkswagen Golf nữa – cho dù ông đã 75 tuổi và đã có tới 18 năm ngồi ghế lãnh đạo cao nhất của công ty. Và nếu như có nuối tiếc thực sự thì Peich vẫn còn cơ hội để “sửa sai”. Ông có thể trả mức lương hậu hĩnh để mời Peter Schreyer về làm thiết kế cho Volkswagen. Còn Peter Schreyer sẽ suy nghĩ gì trước bộc bạch của ông già Peich.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn