Nói dối bị trộm xe 21 lần trong 13 năm để trốn tiền phạt

Một người Australia đã nói dối rằng xe của mình bị mất 21 lần trong suốt 13 năm để trốn tiền phạt do chạy quá tốc độ.

Chẳng ai muốn trả tiền phạt do vi phạm giao thông và một số người còn dám sử dụng cả “khổ nhục kế” để trốn phạt như Mario Hili. Người đàn ông 64 tuổi ở Australia này đã nghĩ ra một kế thông minh để tránh những khoản tiền phạt của cảnh sát giao thông bằng cách thông báo xe bị mất cắp. Về mặt logic, Mario Hili không thể ngồi sau vô-lăng chiếc xe của mình và vi phạm luật giao thông nếu như nó bị mất cắp trong cùng khoảng thời gian đó. Và nghiễm nhiên với kế sách này, Hili đã trốn trót lọt tổng cộng 21 lần bị phạt nguội (sử dụng các camera trên đường để ghi hình xe vi phạm) do lỗi chạy quá tốc độ.
 
Tưởng ngon ăn, Hili đã quá lạm dụng kế này và đã bị bại lộ. Một số tờ báo địa phương khẳng định cảnh sát đã nghi ngờ khi một bản báo cáo thống kê rằng Hili đã liên tiếp 21 lần thông báo mất xe trong suốt 13 năm. Cuối cùng Hili đã phải thú nhận tội của mình và chịu một án phạt tương đương 2.500 đô-la Australia, mặc dù tấm giấy phép lái xe của anh ta vẫn lành lặn mà chẳng bị đột một lỗ nào. 
 
Dù với bất kỳ lý do nào nhưng hành vi của Mario Hili thật khó chấp nhận tại một đất nước có ý thức tôn trọng pháp luật như Australia. Điều này cũng cho thấy rằng ngay cả một hệ thống giao thông đồng bộ và các biện pháp kiểm soát tinh vi cũng dễ dàng bị những người như Mario Hili qua mặt. Như vậy liệu đề xuất phạt nguội các phương tiện vi phạm giao thông tại Việt Nam có khả thi khi cơ sở hạ tầng còn kém cỏi trong khi người dân thì không chỉ ý thức tôn trọng pháp luật thấp mà còn luôn tìm cách lách luật.  
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn