Mô tô đang dần trở thành một phụ kiện thời trang?

Thời trang vẫn luôn gắn liền chặt chẽ tới đời sống của con người dù quan tâm nhiều hay ít vì “ăn ngon mặc đẹp” vẫn là nhu cầu tối cơ bản của bất kỳ ai. Nếu nói thời trang và mô tô không có chút nào dính líu tới nhau thì quả thật không đúng bởi việc độ chế, làm đẹp cho xế cưng cũng là một cách làm đẹp cho chính mình. 

 
 
mo-to-dang-dan-tro-thanh-phu-kien-thoi-trang-anh1 (1)
 
Nhưng không biết từ bao giờ mô tô đã dần trở thành một thứ trang sức, một phương tiện để nhiều người khuyếch đại cái cá tính của mình thay vì một con thuyền đưa tâm hồn của những kẻ nổi loạn đến với bến bờ của tự do, của phóng khoáng, của những phút giây thăng trầm kích thích trong dòng chảy của adrenaline.
Khi được hỏi về lý do mua xe, chính những bạn bè của tôi có phân nửa trả lời rằng “thấy đẹp thì mua”, “phụ nữ thích đàn ông chạy xe côn”, “chạy xe ngầu mới có người yêu”,… Thậm chí đến thời điểm hiện tại cũng không biết lên số sống ra sao, chạy xe như nào cho đúng tư thế hay vòng tua lý tưởng để đổi số cho ngọt.
 
mo-to-dang-dan-tro-thanh-phu-kien-thoi-trang-anh2 (1)
 
Anh em chơi xe Việt Nam vẫn hay dùng cụm từ “biker cảnh” để chỉ những người sử dụng mô tô nhằm phục vụ mục đích phô trương như thế. Cảnh ở đây không phải thanh cảnh mà là cá cảnh, là một biker sử dụng mô tô thuần túy chỉ để làm đẹp cho bản thân.
Bài viết này tôi không đưa ra nhằm mục đích chỉ trích cá nhân mà chỉ đơn thuần là xuất phát từ một người yêu xe cảm thấy khá buồn khi những chiếc mô tô không được sử dụng theo đúng nghĩa của nó. Dù rằng chúng ta cũng phải công nhận rằng chạy xe côn trông sẽ ngầu hơn rất nhiều nhưng nếu bạn chỉ coi nó là một công cụ làm đẹp thì nó sẽ chỉ dừng lại ở một cỗ máy không hơn không kém. Ngược lại nếu bạn thực sự theo đuổi mô tô vì nét văn hóa cùng lối sống hấp dẫn mà nó đem lại, chiếc xe sẽ là bác sĩ tâm lý, là người yêu, là bạn thân nhất luôn luôn ở bên giải quyết mọi phiền muộn mà bạn đang vướng phải, “bởi chạy xe đem đến sự thanh thản”.
 
mo-to-dang-dan-tro-thanh-phu-kien-thoi-trang-anh3
 
Tất nhiên mỗi người đều có quyền lựa chọn và sử dụng mô tô tùy theo mục đích của chính mình, không có luật pháp ràng buộc nào chuyện bạn mua xe chỉ để làm đẹp. Nếu đó là lý do duy nhất bạn vòng chân qua yên xe thì tôi thực sự lấy làm tiếc cho bạn, chúng ta đều biết mô tô có ý nghĩa nhiều hơn thế. Nhưng nói thực thì liệu rằng có mấy ai chạy xe qua một tấm kính hay mặt gương mà không thưởng lãm ảnh phản chiếu của chính mình?
 
mo-to-dang-dan-tro-thanh-phu-kien-thoi-trang-anh4