“Huyền thoại” 300SL Gullwing Coupe suýt bị bỏ rơi tại Cuba

Những người ham mê xe cổ có thể tìm thấy cả một “kho báu” tại thủ đô Havana tại Cuba, bởi đây giống như là thiên đường của xe cổ. Những mẫu xe sản xuất trước cuộc cách mạng từ năm 1950 hầu hết vẫn còn xuất hiện khắp các ngõ hẻm và đường phố tại Cuba.

Trong vòng 1 tháng, nhiếp ảnh gia Degler đã lùng sục trên khắp các đường phố của Cuba để tìm chiếc Mercedes-Benz 300SL Gullwing bị bỏ rơi.
 
Trong đó, nhiều nhất vẫn là các mẫu xe thuộc gia đình Ford và một số hiếm hoi mẫu xe của Chevrolet. Những mẫu xe sang trọng hầu hết đều thuộc sở hữu của những nhà kinh doanh bỏ lại hòn đảo này sau khi Fidel Castro lên nắm chính quyền. Đây cũng là một điểm đến thú vị của các nhiếp ảnh gia. Trong vai một du khách, nhiếp ảnh gia Piotr Degler đã có chuyến viếng thăm đất nước này để thực hiện một bộ lịch 2015, cũng tại đây ông  đã tìm thấy “huyền thoại” Mercedes-Benz 300SL Gullwing Coupe được bỏ lại tại một khu rừng chuối.
 
    
“Tôi đã tìm thấy báu vật này sau chuyến hành trình gần 2000 dặm, đó thực sự là một trải nghiệp tuyệt vời” nhiếp ảnh gia Degler chia sẻ. Cũng theo nhiếp ảnh gia này nếu được khôi phục thì giá trị của chiếc xe có thể lên đến cả triệu USD.
 
Chiếc xe “huyền thoại” này đã xuất hiện trong bộ ảnh lịch 2015 của  Degler, cùng với 11 xe khác mà anh tìm thấy trên đường phố Cuba. Bộ lịch là kết quả chọn lọc từ 25.000 bức ảnh khác nhau trong chuyến đi đến Cuba của Degler.