Hành trình khó tin của nữ phượt thủ nhí Sài Gòn

Bé gái 4 tuổi Di Di, con của anh Nguyễn Hải Luân và chị Thái Tuyết Anh, sống tại Sài Gòn, đầu năm 2021 vừa hoàn thành chuyến đi ấn tượng nhất của một “phượt nhí” khi được ba mẹ đưa theo trong chuyến đi dài hơn một tháng, chạy xe máy qua 25 tỉnh thành. Sau khi khởi hành từ Sài Gòn vòng qua các tỉnh miền Tây Nam Bộ, gia đình ba người trên một chiếc xe máy kèm theo hành lý đã chạm đến địa điểm xa nhất là Thừa Thiên - Huế với nhiều trải nghiệm thú vị.

 
Tạm gác bộn bề công việc kinh doanh mùa Tết Tân Sửu 2021, cha mẹ của Di Di lên kế hoạch phượt độc đáo, nhằm lưu lại nhiều kỷ niệm khó quên. Anh chị cân nhắc mọi phương án và tình hình để sắp xếp chở cô con gái bé bỏng của mình đi theo rong ruổi thực sự trên các nẻo đường tươi đẹp của đất nước.
 
Dường như thừa hưởng gen đam mê phượt từ mẹ nên Di Di tỏ thái độ ưa thích ngay khi được cha mẹ trao đổi về dự định thực hiện chuyến đi phượt khá dài nói trên
 
 
Mẹ bé là chị Tuyết Anh có tính cách mạnh mẽ của một biker dày dạn kinh nghiệm nên tự tin cho con gái nhỏ cùng phượt qua những cung đường dài, dù có không ít ý kiến lo ngại bé còn nhỏ, sức lực khó thích nghi khi thời tiết thay đổi liên tục, phải ngồi xe máy đối diện nhiều nguy hiểm giao thông... trên lộ trình từ TP.HCM lần lượt đến Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang, Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Bình Dương.
 
 
Với tiêu chí “Cho bé ra ngoài chơi”, gia đình tạo mọi điều kiện cho Di Di tìm hiểu và khám phá các địa điểm cắm trại “cực chill” như hồ Long Mỹ (cách thành phố Quy Nhơn 19km); bãi giữa sông Thu Bồn (Gò Nổi, Duy Xuyên - Quảng Nam); khu nhà của đồng bào Raglai tại Khánh Sơn (Khánh Hòa).
 
 
Còn Resort Whales Island (Đầm Môn - Khánh Hòa) là hòn đảo biệt lập, phong cách Indochine, có tuổi đời gần 20 năm, rất thích hợp để nghỉ dưỡng, tịnh tâm, xả stress. Queeny’s Farm Stay tại Buôn Ma Thuột là nơi thân thiện, nhiệt tình, khách ra về luôn được tặng rau củ quả sạch của nhà vườn.
 
Tới Le Home (Huế) sẽ nhớ mãi homestay có phòng tranh rất đẹp và họa sĩ vẽ chân dung rất “chất”, dạy vẽ tận tâm
 
 
Điều đáng tiếc nhất của gia đình là lịch trình phải bỏ qua hoạt động thiện nguyện do tình hình dịch bệnh nên các thành viên hạn chế tiếp xúc rộng rãi cộng đồng, cũng như một số mái ấm địa phương cũng không thể mở cửa đón khách. Bù lại, Di Di được cha mẹ đưa tới thăm nhà bạn bè, đồng nghiệp, sôi nổi giao lưu kết bạn bốn phương. Xuyên suốt hành trình, cả nhà đều khỏe mạnh, không cảm sốt dù nhiệt độ thời tiết khá chênh lệch giữa các địa phương. Di Di thì luôn vui vẻ, tràn đầy năng lượng, mỗi ngày đều hỏi” “Hôm nay mình sẽ đi bao nhiêu cây số? Tối nay mình sẽ ngủ ở đâu vậy mẹ?...”.
 
 
Trước chuyến phượt lớn kể trên, bé Di Di có thuận lợi là đã được cha mẹ cho đi chơi xa từ khi vài tháng tuổi. Ban đầu là đi bằng ôtô, tàu, máy bay, xe buýt, rồi dần dần mới đi bằng xe máy. Di Di đã đi Singapore-Malaysia lúc 6 tháng tuổi, Thái Lan lúc 9 tháng và 2 tuổi, Nhật Bản lúc 14 tháng, Đài Loan lúc 3 tuổi. Trong nước thì bé đi Phan Thiết, Nha Trang, Ninh Thuận, Đà Lạt, Bảo Lộc, miền Tây... Tất cả chuyến đi này gia đình Di Di đều theo kiểu du lịch “bụi”. Đặc biệt lúc 2 tuổi Di Di đã tham gia các chuyến phượt xa trên xe máy chinh phục cực Bắc tại Hà Giang. Mới đây là chuyến chinh phục cực Tây (Apachai) lúc bé tròn 4 tuổi.
 
 
Bên cạnh đó, Di Di rất mạnh mẽ dù hơi nhỏ con. Từ nhỏ đến nay Di Di ít bệnh vặt nên trước chuyến đi chỉ tập luyện vận động nhiều hơn chút, ăn uống tăng cường thêm thực phẩm giàu vitamin để tăng sức đề kháng.
 
 
Cha mẹ Di Di chia sẻ: “Thật ra, việc có bé đi cùng thì khó khăn lớn nhất chính là sức khỏe của ba mẹ phải thật tốt. Vì sự thật là các bé sẽ không mệt nhiều như chúng ta vẫn tưởng, mà chính ba mẹ mới mệt nhiều hơn. Trước mỗi chuyến đi, tụi mình đều chuẩn bị tốt về tinh thần cũng như thể chất để đảm bảo vượt những ngày dài. Ngoài ra, dẫn bé đi cùng thì cự ly di chuyển sẽ ngắn hơn, mình sẽ mất nhiều ngày để đến một địa điểm so với thời chưa có con đi cùng. Vấn đề này không lớn, quan trọng là mình sắp xếp để các thành viên gia đình có nhiều thời gian bên cạnh nhau. Còn người thân và bạn bè đều biết rõ cách nuôi dạy con cũng như “độ máu” của bé con nhà mình, cộng thêm kinh nghiệm của vợ chồng mình nên mọi người đều ủng hộ. Mỗi ngày họ đều theo dõi hành trình qua Facebook. Còn các bạn ở những điểm gia đình Di Di sắp đến thì đều rất hồ hởi chào đón”.
 
Chuyến đi này chủ yếu di chuyển trên cung đường quốc lộ 1A, không đi vùng đồi núi nhiều nên vấn đề chuẩn bị cho xe chỉ cần chú ý kiểm tra máy móc kỹ thuật, mang theo dụng cụ sửa chữa cơ bản và gắn thêm giá đỡ hành lý phía sau.
 
 
Dự tính khi dịch bệnh được đẩy lùi, gia đình Di Di sẽ chinh phục cung đường Bắc Trung Bộ trở ra phía Bắc, để có nhiều dịp giao lưu với các thành viên trong hội nhóm chung đam mê.