Vespa chinh phục đỉnh LangBiang “nóc nhà" Đà Lạt

Đặt chân tới Đà Lạt không thể không chinh phục đỉnh LangBiang. “Nóc nhà Đà Lạt” nằm ở độ cao 2.169m lôi kéo khách tham quan bởi sự mờ ảo mông lung từ những hàng thông xanh mướt. Khi mà khách du lịch chinh phục đỉnh LangBiang bằng những chiếc xe “U-Oát” đã trở nên quá quen thuộc, thành viên đoàn Photo Tour 2015 đã có một trải nghiệm thực sự mới: Chinh phục đỉnh LangBiang bằng xe Vespa.

 
Thiên nhiên đã ban tặng cho Đà Lạt một không khí ôn hòa, se lạnh, sự xuất hiện của những rừng thông bao la đã khiến các thành viên đoàn không khỏi xúc động. Con đường từ điểm tập kết lên tới “nóc nhà Đà Lạt” khá dốc đi kèm nhiều góc cua nguy hiểm. Dưới sự dẫn đường của chiếc U-oát, 8 chiếc Vespa GTS/Sprint 150 phân khối từ từ di chuyển băng qua những rừng thông xanh tiến dần tới đỉnh LangBiang. Với việc được trang bị động cơ 3V i.e mới đầy sức mạnh, đoàn chúng tôi mất 15 để lên tới đỉnh. Một cảm giấc yên bình thoải mái chưa bao giờ gặp.
 
Các thành viên đoàn Photo Tour 2015 đến điểm tập kết để chinh phục đỉnh LangBiang
 
8 chiếc Piaggio GTS/Sprint 150cc trang bị động cơ 3V i.e được lựa chọn để lên đỉnh
 
PV otoxemay cùng các thành viên đặt chân tới đỉnh LangBiang trong vòng 15 phút
 
Có lẽ việc di chuyển lên tới đỉnh LangBiang chưa phải là vấn đề quá khó khăn với những chiếc Vespa GTS/Sprint 150 phân khối. Thế nhưng việc đổ dốc để trở về điểm tập kết là một vấn đề khá lớn với những người chưa từng trải nghiệm trên mốc chiếc xe tay ga xuống dốc. Dưới sự hướng dẫn của nhóm kỹ thuật của Piaggio Việt Nam về cách đổ dốc an toàn. Lao theo từng con dốc, từng cơn gió lạnh ùa tới, thật tuyệt vời.
 
Dưới sự hướng dẫn kỹ càng của nhân viên Piaggio Việt Nam, các thành viên đã có màn đổ dốc ngoạn mục và an toàn
 
 
Vậy là cái đích quan trọng của “Photo Tour 2015” đã được chúng tôi chinh phục một cách ngoạn mục. Một trải nghiệm chinh phục đỉnh LangBiang bằng những chiếc Vespa đã để lại cho chúng tôi khá nhiều cảm xúc. Nhưng con dốc vút cao đã được chúng tôi vượt qua một cách nhẹ nhàng và an toàn.
 
 
Video hành trình ngày thứ 3 của Photo Tour 2015
 
Sau khi chinh phục “nóc nhà Đà Lạt”, các thành viên di chuyển tới khu vực Suối Vàng và trường Cao đẳng sư phạm Đà Lạt để ghi lại những bức hình đẹp tại đây. Một ngày di chuyển khá dài những các thành viên đoàn đều vui vẻ. Trong chiếc máy ghi hình của họ, chắc chắn sẽ đã ghi lại được rất nhiều khung cảnh thơ mộng và lãng mạn của Đà Lạt.
 
 
 
Trường Cao đẳng sư phạm Đà Lạt, một địa điểm rất nổi tiếng tại đây
 
Một số hình ảnh thú vị trong ngày thứ 3 của chương trình Photo Tour 2015