Hàng nghìn tài xế mắc kẹt trong ngày nóng nhất của năm

Khoảng 3.400 tài xế đã phải chịu đựng ngày thứ 3 bị mắc kẹt trong xe tải khi những người di cư và công nhân đình công gây hỗn loạn ở Calais, Pháp.

 
Một tài xế cho biết: “Chúng tôi không có nhà vệ sinh, cũng không được đi mua đồ. Chúng tôi thậm chí không được mở cửa sổ phòng trường hợp một người di cư có thể đột nhập vào”.
 
 
Người khác kể lại, đoạn ùn tắc kéo dài tới 500 dặm, từ Calais và Dunkirk cho đến gần biên giới Bỉ. Cảnh sát đã phải đem đồ ăn, nước uống cho các tài xế mắc kẹt trong cái nắng nóng 36 độ.
 
Tình trạng hỗn loạn bắt đầu ngày 29/6 khi công nhân MyFerryLink phong tỏa các cảng ở Calais, phản đối bị mất việc.
 
 
Theo một quan chức cảnh sát, đây là một tình trạng lộn xộn chưa từng có và 40 cảnh sát đã được điều đến để kiểm soát tình hình.
 
 
Trong số những tài xế gặp rắc rối, rất nhiều là người Anh. Một số người bức xúc: “Tôi không làm việc trên phà, tôi chỉ là một tài xế xe tải. Tại sao tôi phải chờ đợi nhiều ngày ở đây chỉ vì những cuộc đình công? Điều đó thật không công bằng”.