Hội CD Sài Gòn chơi là phải chất

Câu lạc bộ CD tại Sài Gòn (SCDC) liên tục tổ chức những chuyến phiêu lưu bằng xe máy vượt hàng ngàn cây số khắp mọi miền đất nước, thường xuyên gắn liền với hoạt động từ thiện chan chứa yêu thương.

SCDC chơi là phải chất_1
 
SCDC phát triển mạnh với số thành viên offline phượt đều đặn đạt trên 100 biker, với số lượng xe khoảng 80 chiếc. Từ TP.HCM, SCDC bắt đầu mở “chiến dịch” khám phá các cung đường xa tít bằng hành trình chinh phục Tây Bắc với 15 người trên 12 môtô. Tiếp đó là tour Madagui - Lâm Đồng kỷ niệm sinh nhật SCDC (87 người, 60 môtô); chuyến từ thiện Bình Phước kết hợp thực hiện với Honda Fans Club (120 người, 50 xe); tour từ thiện Kiên Giang; khám phá Vườn Xoài - Madagui; phượt Về với Đại ngàn Tây Nguyên...
 
Tất bật với nhiều chuyến đi xa như vậy nhưng các thành viên SCDC vẫn phối hợp câu lạc bộ “Những người bạn” và các hội chơi xe khác tự nguyện quyên góp khoảng 50 triệu đồng hoàn thành nhiều chương trình từ thiện quy củ và giàu lòng nhân ái, tiêu biểu như: hiến máu nhân đạo tại Trung tâm Truyền máu Huyết học TP.HCM; đấu giá bật lửa Zippo xây nhà tình nghĩa tại Kiên Giang; vui Tết Trung thu với mái ấm thiếu nhi tại Công viên Văn hóa Đầm Sen; giúp đỡ các cháu mồ côi ở Trung tâm Quê Hương tại Bình Dương; ủng hộ bệnh nhân bị ong đốt ở Hà Nội; tổ chức vui lễ Noel cho các cháu nhiễm HIV tại Củ Chi; tổ chức chương trình ấm áp tuổi già tại quận 4 và quận 8...
 
SCDC chơi là phải chất_2SCDC chơi là phải chất_3
 
Phát huy khí thế sôi nổi hết mình theo phong cách SCDC (Sân Chơi Đầy Chất, SChia Đến Cùng), các thành viên đã mở chuyến đi dài 15 ngày vượt khoảng 4.000km tạo cơ hội gặp gỡ những người chơi môtô CD khắp Việt Nam, phát triển tình yêu xe để giữ gìn những giá trị văn hóa tinh thần đặc trưng, đồng thời thỏa mãn ước mơ khám phá những cảnh đẹp quê hương trên từng nẻo đường đất nước.
 
Đây là chuyến đi vòng quanh đất nước, xuất phát từ TP.HCM ra Hà Nội theo quốc lộ 1A, sau đó quay về theo tuyến đường Trường Sơn anh hùng, với tổng cộng 46 người (trong đó có 3 thợ máy) và 30 môtô. Toàn bộ xe vận hành tốt trong suốt quá trình đi, trở ngại chủ yếu là xì lốp do cán đinh, trời mưa (đoạn Nha Trang, Đà Nẵng, Huế), sương mù che khuất tầm nhìn (trên đèo Hải Vân), mặt đường bị hư hại do mưa lũ (một số đoạn trên quốc lộ 1A), những khúc sạt lở nặng (trên đường Trường Sơn). Nguy hiểm không kém là tình trạng giao thông phức tạp dọc theo các quốc lộ do người dân đột ngột băng ngang đường. Bên cạnh đó là hiện tượng một số thanh niên địa phương cố ý gây sự bằng cách lái xe lạng lách xông vào đội hình SCDC đang di chuyển. Các thành viên còn phải “phòng thủ từ xa” với những xe khách và xe tải thường xuyên giành đường vượt ẩu. Ngoài ra, Hứa Hoàng Huỳnh, thành viên kỳ cựu, cho biết có những chặng đường chạy hàng trăm cây số không có bóng một cây xăng nào cả.
 
SCDC chơi là phải chất_4 SCDC chơi là phải chất_5 SCDC chơi là phải chất_6
 
Mọi người cảm giác ngất ngây khi dừng xe trước cảnh đẹp tại khu vực sát biên giới Lào (hướng đi Trường Sơn Tây, thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng). Thật khó tả  tâm trạng bồi hồi được chiêm ngưỡng những dãy núi trùng trùng điệp điệp ẩn hiện trong mây mù khi nắng chiều dần tắt. Cũng phải kể đến sự đón tiếp chu đáo nồng hậu của các thành viên môtô CD ở khắp các tỉnh thành nơi đoàn đi qua như: Bình Thuận, Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế, Hà Nội…
 
SCDC chơi là phải chất_7
Thành viên kỳ cựu SCDC trước hầm đường bộ Khâm Đức - Kon Tum.
 
SCDC chơi là phải chất_8SCDC chơi là phải chất_9
 
Các thành viên SCDC thầm lặng chuẩn bị chuỗi công tác xã hội như: hiến máu đầu năm, tham gia “Hành trình cam” ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam, phong trào “Tiếp sức đến trường”, “Nụ cười Đêm trăng”… Phát động hoặc cứu trợ đột xuất cho những hoàn cảnh kém may mắn được báo chí đưa tin. Bên cạnh đó là “nhiệm vụ thường trực” như: tổ chức các tour dã ngoại chinh phục những cung đường mới, mở rộng giao lưu với các hội chơi xe khác, xây dựng và duy trì tình yêu xe nói chung…
 
SCDC chơi là phải chất_10
Thành viên SDCD Sài Gòn, Đà Nẵng và Hà Nội tại bảo tàng quân đội ở thành phố Đà Nẵng.
 
SCDC chơi là phải chất_11
Dừng chân tại đoạn đầu đường Trường Sơn.
 
SCDC chơi là phải chất_12
SCDC gắn liền với Khe Sanh trong những ngày tháng phượt không thể nào quên.
 
SCDC chơi là phải chất_13