Tai nạn kinh hoàng ngay đầu cuộc đua
Grand Prix of Indianapolis vừa mở màn bằng một vụ tai nạn kinh hoàng khi chiếc xe đua của Sebastian Saavedra không di chuyển và bị tông mạnh bởi 2 xe khác của Carlos Munoz và Mikhail Aleshin ở phía sau.
Saavedra đứng ở vị trí phía trước, nhưng khi một loạt đèn đỏ báo hiệu cuộc đua bắt đầu, chiếc xe đua của anh không nghe lời và đứng yên một chỗ. Một số tay đua xung quanh đã nhanh chóng phản ứng và đổi hướng đi, nhưng Munoz thì không. Sau đó, Aleshin cũng “cày” luôn vào phía sau.
Chiếc xe ô tô và các mảnh vỡ đều văng ra trên đường đua khiến đội cứu hộ phải nhanh chóng vào dọn dẹp hiện trường.
Trong một cuộc phỏng vấn sau khi xảy ra sự cố, Saavedra chia sẻ anh không biết chuyện gì đã xảy ra với chiếc xe và điều đó là không nên.Tuy nhiên, anh vẫn rất lạc quan về một mùa giải dài đang chờ đợi ở phía trước.
Trong khi đó, Munoz cho biết anh đã không có đủ thời gian để phản ứng: “Lúc đó tôi đang đi ở số 5. Tôi quá gần với chiếc xe phía trước và đã cố tránh nhưng không kịp”.
Vụ việc đã gợi nhớ lại một sự cố khác cũng xảy ra ở đầu giải đua xe Indy 500 vào năm 1996 khi Jimmy Vasser va chạm với Adrian Fernandez và Bryan Herta trước khi lá cờ màu xanh được phất lên, gây ra một vụ tai nạn liên hoàn gồm 9 xe đua có liên quan. Các tay lái đã được di chuyển sang xe dự phòng và Vasser vẫn là người chiến thắng.
Tin mới
Tin mới
Hyundai Palisade 2027 chính thức được mở bán: Bản High-Roof nâng nóc hơn 20 cm, giá từ 1,36 tỷ đồng
Xe xanh
Suzuki e Sky ra mắt: Xe điện mini giá rẻ sở hữu màn hình 10,1 inch xịn sò, có thể chạy 310 km/sạc

