Thanh niên dẫm lên “bò xanh” suýt phải đền tiền

Phút thăng hoa khi được diện kiến “Bò xanh” Lamborghini LP640 ngay trước mắt khiến một thanh niên ở Đà Nẵng mất tự chủ và nhảy lên xe chụp ảnh một cách thô bạo khiến cộng đồng mạng nổi giận. Danh tính của “tội đồ” nhanh chóng được truy ra nhưng rất may nhờ hành động hào hiệp của chủ xe nên thanh niên này chỉ được phen hú vía.

Cách đây hơn một tuần, hình ảnh cậu thanh niên có hành động “báng bổ” bằng cách dẫm giầy lên đuôi xe Lamborghini LP640 màu xanh cốm biển độc 43H 8888 đã gây xôn xao cộng đồng yêu xe trong và ngoài nước.
 
Bằng hình ảnh và biển số sau xe, có thể xác định chính xác đây chính là chiếc Lamborghini LP640 đời 2009 được nhập về Việt Nam vào cuối năm 2010, chủ xe là một đại gia có tiếng ở Đà Nẵng. Thời điểm đó, đây là chiếc LP640 thứ 2 ở Việt Nam và sở hữu màu sơn hiếm có trong làng siêu xe trong nước. Siêu xe này phát triển dựa trên chiếc Murcielago tiêu chuẩn trang bị động cơ 6,5 lít V12 công suất 640 mã lực, mô-men xoắn cực đại 660 Nm. LP640 sử dụng hệ truyền động 2 cầu, phân bổ lực theo tỷ lệ 70% bánh sau, 30% bánh trước. “Siêu bò” tăng tốc 0-100 km/h trong 3,4 giây, nhanh hơn 0,4 giây so với Murcielago và 0,1 giây so với huyền thoại Ferrari Enzo. Giá một chiếc LP640 mới tại Mỹ vào khoảng 360.000 USD.
 
 
Hình ảnh thiếu văn hóa của cậu thanh niên ở Đà Nẵng lên cả diễn đàn xe nước ngoài
 
Một thành viên diễn đàn otosaigon có nickname Golf_GT1 ngày hôm qua (31/7) đăng tải thông tin cho biết chủ xe đã tìm được thanh niên này vốn là một nhân viên văn phòng cùng chung tòa nhà có xe Lamborghini LP640 được để dưới hầm xe. “Phần đuôi của bò xanh bị 2 vệt trầy nhỏ nhưng vẫn dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường. Bác chủ xe đã uỷ quyền cho 2 nhân viên của mình làm việc với chú "đầu đất" này… Sau 45 phút làm việc thì chú "đầu đất" đã kí vào biên bản xác nhận là đã trèo lên trên em 8888 khi chưa có sự đồng ý của chủ xe”, trích lời thành viên Golf_GT1 đăng trên diễn đàn. Theo đó, hướng giải quyết là cậu thanh niên đã đăng tải ảnh trên Facebook cá nhân “Ảo Thuật Duy Nhật” sẽ phải chịu chi phí 80% sơn xe do Lamborghini Singapore báo giá. Ngoài ra, đội bảo vệ ca trực tại toà nhà hôm đó có 5 nhân viên bị xếp hạng B1 (xếp loại đánh giá) trong tháng.
 
 
Thông tin “xử lý” kẻ phá hoại được thành viên otosaigon loan báo
 
Tuy nhiên, chỉ sau 1 ngày thông tin xử lý “kẻ tội đồ” được loan báo, ngày hôm nay, trên Facebook “Ảo Thuật Duy Nhật” (trang cá nhân của thanh niên dẫm lên xe LP640) có đăng tải thông tin trái ngược hoàn toàn, theo đó cậu thanh niên hả hê cho biết sẽ không bị bắt đền nhờ có một… đại gia dấu mặt xin cho! "Luôn có may mắn đi theo .hi.. đã có anh đại gia dấu mặt đà nẵng quen thân bảo kê rồi kaaa hết lo…xong . Tôi chẳng làm trầy xe gì cả đả nói chuyện với chủ xe - chẳng có chuyện trầy gì hết… Tôi biết hành động của tôi như vậy là sai tôi đã nói chuyện với chủ xe nhưng chuyện đền bù hoàn toàn không có chuyện đó xẩy ra”, trích đăng Facebook.
 
Mặc dù chưa có thông tin chính xác từ phía khổ chủ nhưng thái độ tưng tửng và “cãi cố” của thanh niên trên tiếp tục chọc giận cộng đồng yêu xe trên các diễn đàn. Nhiều người cho rằng cậu ta nên “nói ít” hơn về vụ việc thay vì cố “gỡ gạc” thanh minh và chỉ trích những thông tin cho rằng mình làm xước xe.
 
Tại Việt Nam, khi sự mất cân bằng trong sở hữu xe hơi và các phương tiện khác đang ngày càng gia tăng, hiển nhiên dễ dẫn đến xung đột vật lý trong tham gia giao thông cả động lẫn tĩnh. Nhiều người sở hữu xe đã gặp phải những tình huống chỉ biết kêu Trời khi sau một vài phút đỗ xe, trên thân xe đã được “tặng” những “bức graffiti” loang lổ.
 
 Việc “bò xanh” bỗng dưng bị dẫm đạp cũng có nét tương đồng với vụ giết Voọc ở Tây Nguyên mà dư luận báo chí xôn xao thời gian qua khi thủ phạm “lạy ông tôi ở bụi này”, đăng tải những hình ảnh thiếu văn hóa của mình lên mạng xã hội với mục đích khoe khoang.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn