Tạo nên vườn thú từ lốp phế thải

Trong khi cả thế giới đang đau đầu vì chưa tìm ra cách giải quyết hàng triệu chiếc lốp phế thải, thì một nghệ sĩ đến từ Hàn Quốc đã tận dụng những chiếc lốp hỏng này thành những tác phẩm nghệ thuật tạo hình tuyệt đẹp. Tất cả những tác phầm đều gây ngạc nhiên cho bất cứ ai có dịp được chiêm ngưỡng.

Hàng năm có hơn 1 tỷ lốp xe được sản xuất trên thế giới, và cũng chừng đó những lốp xe bị thải loại, không sử dụng được nữa. Các nhà khoa học đã tính toán rằng phải mất hàng trăm năm một chiếc lốp xe như thế mới có thể tự tiêu hủy. Đồng thời, những “rác thải” này cũng đã chiếm một diện tích không nhỏ khi tạo nên những bãi lốp thải và nguy hại hơn khi có thể làm ảnh hưởng đến môi trường.
 
Vì vậy, thay vì vứt bỏ những chiếc lốp vào bãi rác, Ji Yong Ho - một nghệ sĩ 36 tuổi đến từ Hàn Quốc đã biến những chiếc lốp thải thành những tác phẩm nghệ thuật mang phong cách vô cùng độc đáo.
 
 
Trong 7 năm, bằng bàn tay khéo léo và trí tưởng tượng phong phú của mình, nghệ sĩ tài năng đến từ Hàn Quốc này đã tạo ra hàng trăm tác phẩm nghệ thuật từ lốp, với đủ mọi hình thù lạ mắt từ cấu trúc cơ thể con người, những loài vật đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, những quái vật trong phim khoa học viễn tưởng, sinh vật ngoài hành tinh… tất cả đều thật đến khó tin. Và cho đến tận bây giờ, người nghệ sĩ này vẫn say mê những tác phẩm nghệ thuật làm từ những chiếc lốp phế thải này, bởi chất liệu nghệ thuật của ông vẫn còn vô khối trên thế giới. Tất cả các tác phẩm sáng tạo ra đều được ông mang đi triển lãm trên toàn thế giới.
 
 Ji Yong Ho nhận bằng Cử nhân điêu khắc tại trường Đại học Hongik ( Seoul). Sau đó, nghệ sĩ này chuyển đến New York để học thạc sĩ nghệ thuật tại trường Đại học New York. Tại đây Ji Yong Ho đã bắt đầu làm việc với những chiếc lốp cao su.