Hàng loạt xe máy vi phạm bị nghiền nát

Nhằm răn đe và ngăn chặn tình trạng lái xe ẩu, cảnh sát West Yorkshire của Anh đã công bố hình ảnh cho thấy những chiếc xe máy vi phạm bị thu giữ và nghiền nát thành đống sắt vụn.

Hàng loạt xe máy vi phạm bị nghiền nát_anh1
 
Hồi tháng 7, đội đặc nhiệm Quad Squad được thành lập với nhiệm vụ truy quét những tay lái vô trách nhiệm và chỉ trong vòng 2 tháng, lực lượng đã thu giữ gần 80 phương tiện. Những xe không có người nhận sẽ được chuyển đến một địa điểm và phân loại.
 
Hàng loạt xe máy vi phạm bị nghiền nát_anh2
 
Trong đó, một số được đưa vào một chiếc máy nén thủy lực và bị nghiền nát thành đống phế liệu gồm kim loại và nhựa. Một vài bộ phận được tận dụng để làm đồ chơi nhựa cho trẻ em. Một số được đem bán. Ngoài việc phá hủy chúng, cảnh sát cũng đang cân nhắc việc đem tặng cho các tổ chức từ thiện.
 
Hàng loạt xe máy vi phạm bị nghiền nát_anh3
 
David Hitchcocks của nhóm đặc nhiệm cho biết: “Hy vọng những hình ảnh này sẽ phát huy tác dụng trong việc cảnh báo những tay lái có thói quen gây ồn ào làm ảnh hưởng đến cuộc sống hoặc đe dọa sự an toàn của những người xung quanh”.
 
Hàng loạt xe máy vi phạm bị nghiền nát_anh4
 
Trong khi đó, Trung sĩ Jonathan Best, cũng là người đứng đầu nhóm tuyên bố sẽ tiếp tục tiếp tục áp dụng biện pháp này, đồng thời khuyến khích người dân cung cấp cho cảnh sát thông tin về những chiếc xe máy đang được sử dụng trên đường: “Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác và sử dụng pháp luật để đảm bảo những hành vi vi phạm đều bị xỷ lý”.
 
Hàng loạt xe máy vi phạm bị nghiền nát_anh5
 
Còn phản ứng của công chúng Anh trên mạng thì khá trái chiều. Người thì ủng hộ và lưu ý rằng: Không chỉ “phạt nặng” những chiếc xe mà cả chủ xe cũng phải chịu tội thích đáng. Có người cho rằng đó là sự lãng phí, tốt nhất là bán nguyên chiếc xe đi sung vào công quỹ và làm từ thiện, đồng thời tạo thêm cơ hội cho một người khác có xe để đi. Trong khi đó, lại có người chẳng đồng tình, cũng không thể hiện thái độ phản đối, mà chỉ hỏi một câu bâng quơ: “Sao không thấy xe cảnh sát trong đó nhỉ?”