Tổng thống Pháp muốn cứu kinh tế bằng ôtô tự lái
Chung cảnh “bóp mồm bóp miệng” như nhiều nước trên thế giới trong cơn khó của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay. Chính phủ Pháp cũng đang phải tìm đủ mọi cách để cải thiện, trong đó có một cách khá “mơ mộng” của ông Tổng thống Pháp Francois Hollande, với ý tưởng cho rằng dòng xe tự lái sẽ cứu được tổ quốc.
Vị Tổng thống mới đầy thú vị và khó đoán của nước Pháp, ông Hollande, người đứng đầu một quốc gia hùng mạnh gần đây vẫn còn đi làm bằng xe máy và vẫn đang có “người yêu”. Một chính khách ôn hòa dễ mến, mà một số người cho là tẻ nhạt nhưng lại hay có những quyết sách “bất thình lình”. Hôm qua trong buổi nói chuyện với Reuters, ông F.Hollande đã thổ lộ một ý tưởng ngạc nhiên cho giải pháp gỡ khó kinh tế.

Ông Tổng thống có khuôn mặt phúc hậu này hy vọng rằng các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực tự động hóa Robot và giao thông vận tải sẽ thúc đẩy việc làm và giúp tăng trưởng kinh tế trong nước. Ông cũng không quên pi-a (PR) cho nước mình: "Pháp là một đất nước của những nhà phát minh, những người đi tiên phong và các nhà sản xuất,". Lời phát biểu này của ông Hollande được cho là nhằm mục đích viện dẫn đến truyền thống, bản sắc của lịch sử dân tộc để giúp Pháp thoát khỏi tình trạng bất ổn kinh tế hiện tại.
Trong những ý tưởng này, ông nhấn mạnh vào những nghiên cứu công nghệ gần đây về dòng xe hơi tự lái của Renault-Nissan, dòng xe "siêu tiết kiệm nhiên liệu" của Peugeot có giá rẻ 26.700USD? và thậm chí cả sản phẩm máy bay chạy bằng điện. Bởi tình hình của ngành công nghiệp ôtô Pháp hiện tại đang phải đối mặt với sức ép quá lớn trong sản xuất bởi luật lao động và chi phí lao động cao. Ông cho rằng nếu gia tăng sử dụng robot trên dây chuyền sản xuất có thể giúp cải thiện tình hình này.

Nhưng có vẻ như ông Tổng quên mất rằng, lâu nay người Pháp hình như nổi tiếng nhất là việc tranh cãi và ăn chơi. Họ có nhiều nhà văn, nhà thơ hơn bất kì dân tộc nào khác. Còn với mảng kỹ nghệ thì người Pháp cũng rất giỏi, nhưng kỷ nguyên “xúc than” cũng đã qua khá lâu. Và vấn đề của xe hơi Pháp hiện tại là doanh số bán đang trượt dốc, trong khi chi phí sản xuất thì vẫn lùng bùng trong “truyền thống” quan liêu hành chính vốn cũng nổi tiếng không kém. Vậy nếu “robot” hóa hết sản xuất, ông sẽ đẩy hàng triệu công nhân Pháp đi đâu? Còn chuyện xe hơi tự lái, đơn giản chỉ là vấn đề “khoe khoang” sức mạnh của các nhà sản xuất ôtô hiện tại, chứ viễn cảnh về một thị trường kinh doanh xe tự lái phải còn rất rất lâu nữa mới nên tính đến. Nói chung là các chính khách hãy cứ “ngốc nghếch” để chiều lòng các nhà tài phiệt, còn người dân thôi thì cứ nghe cho biết!
