Rao bán…tinh hoàn vì tình yêu với xe Nissan ‘quý bà’
Sẵn sàng hy sinh một phần cơ thể cho người tình trong mộng là chuyện nhỏ như con thỏ với kẻ si tình, nhưng khi đó là một chiếc ôtô, và bộ phận đánh đổi là một… bi, thì trường hợp này đã trở thành độc nhất trên thế giới.
Quyết định của người đàn ông ở Las Vegas, Mỹ, đã khiến cả hai giới cảm thấy sốc. Nam giới không ít người sẵn có máu cuồng, có thể đi thắt ống dẫn tinh, hành hạ của quý bằng cách “xiên lình” hay gắn bi chỉ để chiều lòng đối tác, thậm chí “dẫn đao tự cung” để luyện tập bí kíp võ công, để thăng quan tiến chức hay chỉ bởi buồn chán. Nhưng trong quan niệm thông thường, nếu đổi một trong hai nhà máy sản xuất “tinh binh” trời cho để lấy một chiếc xe hơi, dù là xe thể thao nổi tiếng như Nissan 370Z thì đó là chuyện không bao giờ có thể xảy ra, kể cả với một kẻ đang ở giai đoạn khủng hoảng tuổi trung niên đi chăng nữa.
Tuy nhiên, với Mark Parisi, “chuyện ấy là chuyện nhỏ” (mà nó cũng nhỏ thật!). Xuất hiện trên chương trình “The Doctors” của kênh CBS, ông cho biết sẽ hiến tinh hoàn cho y học để nhận được khoản tiền 35.000 USD. Mark sẽ phải trải qua một cuộc phẫu thuật cắt tinh hoàn bên trái, và người ta sẽ thay thế nó bằng một… viên bi thật, có kích cỡ y chang, nhằm tạo thế… đối xứng.
35.000 USD thì lại không phải khoản tiền nhỏ. Nhìn từ góc độ của Mark, nếu nhu cầu “chiến đấu” giảm, việc giải trừ bớt “đạn dược” cũng dễ hiểu. Chẳng ai phản đối chị em đi hút mỡ bụng, nâng ngực bằng phương pháp ít xâm lấn thì tại sao lại cười Mark? Xét về mặt y học, chỉ với một “ổ đạn” thì “súng ống” vẫn có thể xung trận như thường.
Xét theo quan điểm tân tiến, giờ nhiều nước đã chấp nhận những người dị tính, lưỡng tính, chấp nhận luôn cả những người không giới tính. So với mấy anh ẻo lả đòi cưới búp bê hay robot, thì việc cưới một chiếc xe có tốc độ tối đa 300km/h còn oai oách gấp vạn lần, trong cách nghĩ của đa số đàn ông còn giữ được bản năng hồng hoang. Thêm một điều tiện nhỏ, đây là cơ hội để Mark tiết kiệm tới 700 USD tiền kiểm tra sức khỏe tổng thể tại bệnh viện.
Quyết định của Mark khiến nhiều người cảm thấy sửng sốt
Tuy nhiên, tờ Forbes khẳng định, chắn chắn Mark không được hưởng đủ 35.000 USD, mà phải nộp thuế. Theo lý luận của tờ này, cứ có thu nhập, dù là từ các hoạt động tội phạm như mại dâm, buôn bán ma túy, là phải nộp thuế, nếu không muốn phạm tội lần thứ hai (dù chẳng kẻ nào lại đi nộp thuế như một cách công khai rằng ta đang phạm tội ác đây).
Trở lại trường hợp của Mark, việc hiến cơ thể cho y học không phải bất hợp pháp, hơn nữa, đây lại là một quyết định hoàn toàn tự nguyện. Để giảm bớt gánh nặng cho người đóng thuế, khoảng một phần ba số bang tại Mỹ có chính sách… ưu đãi thuế cho những người hiến tặng thận, tủy hay gan cho mục đích cấy ghép.
Dù ít dù nhiều, đã cắt bớt tinh hoàn mà vẫn phải “nộp thuế” thì quả là đau… như hoạn. Nhưng như tờ Forbes bình luận, đây là một quyết định cực kỳ nghiêm túc. Việc mua chiếc xe 370Z lại càng chuẩn hơn, vì theo quảng cáo của hãng Nissan, “đây là một chiếc xe nghiêm túc dành cho các lái xe nghiêm túc” (a serious car for serious drivers). Tại Mỹ, 370Z còn được gọi là Fairlady Z, đặt theo một vở nhạc kịch Broadway, nghĩa là một quý bà. Vậy Mark nghiêm túc quá đi chứ.
Trông người mà ngẫm đến ta, nếu có thể đánh đổi như Mark, có lẽ thẩm mỹ viện cho đàn ông nước nhà sẽ nở rộ như nấm với khẩu hiệu “nâng niu… hòn bi Việt”. Khi đó, thuế mà có cao đối chút cũng chẳng hề gì, và công nghiệp ôtô hẳn là cứ thế phát triển.
