Mũ bảo hiểm... vô hình
Hai người phụ nữ Thụy Điển đã phát minh ra chiếc mũ bảo hiểm “tàng hình”, vừa thời trang mà vẫn đảm bảo được chức năng bảo vệ.
Mũ bảo hiểm chỉ cần thiết khi xảy ra tai nạn. Vì phòng ngừa nên mới phải đội mũ khi đi xe đạp, xe máy, nhưng suốt hành trình mà lúc nào cũng sùm sụp cái mũ thì cũng phiền phức. Chúng không chỉ phá hỏng kiểu tóc, gây ngứa ngáy khi trời nóng mà còn tạo dáng thô kệch to xù.
Vì vậy, Anna Haupt và Terese Alstin đã nghĩ ra một chiếc mũ hoạt động như một túi khí. Chiếc mũ được đặt tên Hovding có thể bảo vệ toàn bộ phần đầu của người dùng khi cần thiết, giống với một chiếc mũ bảo hiểm loại trùm đầu, trong khi bình thường không ảnh hưởng đến sinh hoạt.
Khi chưa hoạt động, mũ được “giấu” bên trong cổ áo, chỉ khi tai nạn xảy ra, chiếc mũ mới phồng lên, bao quanh đầu giúp cho toàn bộ phần đầu và cổ được an toàn. Quá trình này chỉ diễn ra trong vòng 0,1 giây, tức là bằng nửa cái chớp mắt. Tiện hơn, lớp bọc ngoài có thể thay đổi sao cho phù hợp với trang phục đang mặc. Xét về sự phiền phức gây ra cho người sử dụng, cái túi vải này cũng chỉ tương đương một chiếc gối đỡ cổ mà những người đi máy bay hay mang theo.
Để có thể tạo ra chiếc mũ này, Anna Haupt và Terese Alstin cho biết đã phải mất tới 6 năm để nghiên cứu, thử nghiệm. Họ phải nghiên cứu thế ngã trong các vụ tai nạn xe đạp và gặp nhiều khó khăn trong việc tìm nguồn tài trợ bởi hầu hết mọi người đều cho rằng chế tạo mũ bảo hiểm “vô hình” là điều… vô vọng.



Những người này đều đang đội mũ bảo hiểm
Hiện chiếc mũ còn có giá khá đắt, 535USD ở thị trường châu Âu. Nhưng khi trở nên phổ biến, giá sẽ còn rẻ nhiều. Bản thân chiếc mũ này cũng không quá khó để thiết kế và may, cơ chế điều khiển cũng khá đơn giản với thời đại công nghệ điện tử phát triển như hiện nay. Quan trọng nhất là hai người phụ nữ đã phá vỡ quan niệm về cái không thể của số đông.
“We’re saving the world – Chúng tôi sẽ cứu thế giới”, lời tuyên bố mở đầu đoạn phim ngắn giới thiệu về chiếc mũ dưới đây có thể hơi khoa trương với một số người, nhưng đừng quên loại mũ này hoàn toàn có thể loại bỏ các vụ chết người do va chạm giữa người đi bộ, đi xe đạp với xe gắn máy hoặc hơi trong thành phố. Và trong một thế giới mà đàn ông vẫn chỉ mải mê phát minh ra những gì nhanh hơn, mạnh hơn, tàn phá dữ dội hơn hay đeo đuổi những tham vọng phù phiếm đôi khi khiến các quốc gia xung đột hay một nền kinh tế khủng hoảng, nhiệm vụ cứu thế giới hẳn cần đến bàn tay phụ nữ.
