Lướt tàu hỏa – môn thể thao chết người ở Nam Phi

Ở một nơi mà bạo lực, nghèo đói, nghiện ngập hay HIV tràn lan như Nam Phi thì “staff riding” (tạm dịch: lướt tàu hỏa) được cho là lối thoát duy nhất, cũng là cách để giới trẻ thể hiện bản thân cho dù không ít người đã phải trả giá đắt.

 
Trong khoảng thời gian vài tuần, một nhiếp ảnh gia người Ý là Marco Casino đã nắm bắt được những khoảnh khắc đến thót tim của môn thể thao “tử thần” này. Anh có nhiều bức ảnh và video được thực hiện ở Katlehong, một trong những thị trấn lớn nhất ở Nam Phi.
 
 
Phần lớn những “vận động viên” đều dưới 25 tuổi và hiện tượng bị cụt tay, cụt chân, thậm chí tử vong không phải điều gì lạ lẫm.
 
 
Trong một đoạn phim ngắn, Casino đã đem đến cho người xem một cái nhìn sâu sắc hơn về hình ảnh những thanh niên chưa đầy 25 tuổi bám bên hông đoàn tàu đang chạy, thả người lướt trên mặt đất, thậm chí còn nhảy múa trên nóc tàu, bất chấp sự nguy hiểm đến tính mạng.
 
 
Đây cũng là một phần trong dự án dài kỳ của nhiếp ảnh gia người Ý với trung tâm là cuộc sống tại một thành phố ngoại ô 20 năm sau khi thoát khỏi chế độ phân biệt chủng tộc. Các tư liệu, bao gồm video và ảnh về “staff riding” đã đem đến cho Marco giải cao nhất ở hạng mục “Online Short” trong cuộc thi ảnh báo chí thế giới 2014.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn