Liều mình lái xe vượt sông để trốn phí đi cầu

Một người đàn ông Trung Quốc đã liều mình lái xe vượt qua sông Hoàng Hà đoạn qua Ordos, vùng Nội Mông, đang đóng băng, để khỏi phải trả phí qua cầu.

Theo Daily Mail, người lái xe cũng tỏ ra rất thận trọng và có chút do dự trên mặt sông đóng băng. Những người chứng kiến thậm chí cũng hồi hộp và sợ hãi không kém, thậm chí giật thót người mỗi khi nghe thấy tiếng băng vỡ lạo xạo dưới bánh chiếc xe màu bạc.
 
 
Tuy nhiên, sự tự tin tăng lên nhanh chóng khi tay tài xế nhận ra mình có thể dễ dàng đi qua sông mà không phải trả khoản phí khoảng 5 đến 10 tệ (khoảng 80 cent đến 1,6 USD, hay 16 nghìn đến hơn 32 nghìn đồng). Tổng cộng chiếc xe mất 10 phút để vượt khúc sông rộng hơn một cây số.
 
 
Hoàng Hà là con sông dài 5.464 km, chảy qua 9 tỉnh và 2 khu tự trị của Trung Quốc, sau đó đổ vào biển Bột Hải của tỉnh Sơn Đông. Con đường băng qua sông gần nhất là đường cao tốc  Jingsang chạy thẳng vào “thành phố ma” Ordos.
 
Tính ra, phí cầu đường này cũng không đắt lắm. Nhưng ở Trung Quốc cũng giống Việt Nam, các trạm thu phí dày đặc trên đường, chưa kể đến vô vàn loại phí khác như phí môi trường thu qua tiền xăng, phí bảo trì đường (cho dù đường cực xấu và hay có hố tử thần) v.v.. đôi khi có thể khiến người dân phát điên đến nỗi hết muốn đi cầu, chứ không phải để tiết kiệm khoản tiền chẳng đáng là bao.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn