Lexus dụ nhà báo đánh bạc để thử xe
Trong một sự kiện thử xe ở Las Vegas dành cho giới truyền thông, hãng xe hạng sang này đã tổ chức một buổi “cờ bạc” đúng nghĩa cho các nhà báo thử vận may. Dĩ nhiên trò “ru lét” của Lexus cũng rất độc đáo, vừa đỏ đen vừa trình diễn tối đa tính năng của xe.
Tổ chức sự kiện ở thiên đường cờ bạc mà không có chút dính dáng gì đến thứ “đặc sản” này thì quả là nhạt nhẽo. Vì vậy, trong buổi thử xe của Lexus tại đây, hãng đã nghĩ ra một kịch bản khó ngờ: mời báo giới chơi bạc với một bàn quay “ru lét” khổng lồ được vẽ trên mặt sân bê tông. Chiếc Lexus IS-F với tay đua Drift chuyên nghiệp Ken Gushi sẽ đóng vai như viên bi lăn trên bàn xoay. Còn mỗi nhà báo sẽ được phát cho 1 miếng “phỉnh” ghi tên và tùy chọn đặt cược vào một ô số trên bảng.


Tất nhiên mục đích là để trải nghiệm tính năng và sức mạnh của dòng sedan thể thaoLexusF. Nhưng khi chiếc Lexus IS-F lao vào “bàn” ru lét đốt lốp rồi xoay vòng vòng, rê qua từng ô số thì hẳn là chẳng còn ông bà nhà báo nào còn đầu óc đâu nghĩ đến công suất hay tính năng gì đó! Cảm giác ăn thua hẫng hụt thót ruột và náo nức giật đùng đùng theo từng vệt lốp của chiếc Lexus IS-F. Cho đến khi xe dừng phắt, một nhà báo may mắn sẽ hét lên, như trong sòng bài.


Mặc dù chỉ là vui, nhưng thực sự thì trò bạc ru lét vốn vẫn luôn là một trò chơi nóng bỏng hết sức ma thuật. Nó còn được gọi là “vua của trò chơi” và thịnh hành ở khắp các sòng bài trên thế giới. Tính đỏ đen của nó rất tinh tế chứ không hoàn toàn chỉ là những cơn “say khát” điên cuồng. Thậm chí giới cờ bạc và cả các nhà khoa học nghiêm túc vẫn tin rằng thực sự có tồn tại một cách chơi chắc chắn thắng của trò này? Tuy nhiên cái tinh tế nhất của nó là khiến người ta luôn cảm thấy được sức mạnh tận hưởng và điều khiển trò chơi. Có thể đó cũng chính là điều mà Lexus muốn giới thiệu về sản phẩm của mình. Dù sao đây cũng thật là một sáng tạo rất thú vị trong cách tổ chức sự kiện của hãng xe hạng sang thuộc Toyota.

