Dân Sài Gòn ngao ngán cực đỉnh vì hỗn loạn kẹt xe trước lễ

Chỉ mới ngày 29/4 nhưng lượng người đổ xô ra đường chơi lễ 30/4 và 1/5 đã khiến nạn kẹt xe bùng phát. Tình trạng ùn tắc giao thông càng thêm tồi tệ vì những vấn nạn gây ra kẹt xe vẫn trơ trơ đầy đường.

Dân Sài Gòn ngao ngán cực đỉnh vì hỗn loạn kẹt xe trước lễ_1
 
Khu vực ngã tư An Sương (quận 12) lúc 6 giờ 30 tối 29/4 tình trạng giao thông qua nút thắt này thật đáng sợ! Điểm giao cắt giữa đại lộ Trường Chinh và quốc lộ 1 luôn ngập trong nguy hiểm rình rập người đi xe máy, do các luồng xe container, xe khách, xe buýt, xe ben tiến vào vòng xoay với mật độ dày đặc và gần như mạnh ai nấy chạy luồn lách để thoát kẹt xe. Nhìn những người đi xe máy, nhất là một chị phụ nữ đèo thêm 2 bé nhỏ, len lỏi giữa những xe lớn mà thót tim. Lúc thì chị cắt ngang đầu xe rồi lại bị chặn bởi hông xe buýt đang vào cua trái, bánh xe khép góc suýt nghiến đầu xe máy. Xe của chị luôn rơi vào điểm mù của các xe lớn.
 
Dân Sài Gòn ngao ngán cực đỉnh vì hỗn loạn kẹt xe trước lễ_2
 
Trên đường Trường Chinh (quận Tân Phú), giải pháp cho phép xe máy chạy vào làn đường ô tô trong khung giờ từ 4h30 chiều đến 6h30 tối tỏ ra vẫn chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. Vì vậy, sau khung giờ đó người dân vẫn phải chạy xe máy chen vai với làn xe ô tô đang phóng vun vút (tốc độ tối đa cho phép 80km/h) để thoát kẹt xe, khiến tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
 
Cũng trong buổi tối 29/4, trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình), giữa dòng xe đông đúc kẹt cứng, một thanh niên chạy xe ôm chở thêm 2 khách cùng hành lý cồng kềnh cố chen lên dẫn đến vướng vào tay lái nên anh ta loạng choạng lao xe tông vào một người phụ nữ đi xe máy. Tuyến đường Cộng Hòa kẹt xe đến mức đủ chứng minh cho người đi đường thấy rằng cầu vượt chẳng có mấy tác dụng như là một giải pháp giảm kẹt xe. Trong cao điểm giờ tan tầm từ 6 giờ chiều, muốn đi đường Cộng Hòa một đoạn ngắn từ vòng xoay Lăng Cha Cả đến ngã ba Cộng Hòa – Trường Chinh phải mất 30 phút, vì xe lăn bánh còn chậm hơn người đi bộ, đồng thời phải hít khói xe ngột ngạt.
 
Tuyến đường ra vào khu vực sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục xảy ra nạn “không kẹt xe vì còn nhúc nhích được” do lượng xe từ các tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi, Phan Thúc Duyện, Trường Sơn, Hồng Hà, Phổ Quang, Phan Đình Giót đan xen chặn lối di chuyển lẫn nhau mà không có hệ thống đèn tín hiệu giao thông, hoặc lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết quá mỏng, nên bất lực trước nạn kẹt xe. Theo kinh nghiệm nhiều người chia sẻ, ngoài khung giờ đã dự tính để đến sân bay theo lịch lên máy bay, nên khởi hành trước thêm 1 tiếng đồng hồ để dành cho kẹt xe. Khu vực vòng xoay Phạm Văn Đồng – Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp) luồng xe tải từ đại lộ Phạm Văn Đồng đổ về đường Hoàng Minh Giám (ngang công viên Gia Định) như bức tường thành dài mãi không dứt khiến CSGT phải vất vả chặn xe lại để tạo khoảng trống cho dòng xe “cuồn cuộn” từ đường Nguyễn Kiệm băng qua về đường Nguyễn Thái Sơn.
 
Khắp thành phố đâu đâu cũng kẹt xe. Lượng xe lưu thông trên lộ trình Hoàng Văn Thụ - Phan Đăng Lưu (quận Phú Nhuận) đổ về đường Bạch Đằng (quận Bình Thạnh) để ra ngã tư Hàng Xanh gần như chôn chân một chỗ. Nhiều xe máy “tích cực” leo lề để tìm lối đi. Tuyến đường Quang Trung, Phạm Văn Chiêu, Lê Văn Thọ, Thống Nhất (quận Gò Vấp), xe máy chở cồng kềnh cao ngất chiếm hết mặt đường. Bên cạnh đó, lòng lề đường bị đội quân xe đẩy bán hàng rong chiếm dụng buôn bán gây cản trở giao thông. Điệp khúc quen thuộc là người dân phải phi lên vỉa hè để tìm lối thoát.
 
Dân Sài Gòn ngao ngán cực đỉnh vì hỗn loạn kẹt xe trước lễ_3 Dân Sài Gòn ngao ngán cực đỉnh vì hỗn loạn kẹt xe trước lễ_4 Dân Sài Gòn ngao ngán cực đỉnh vì hỗn loạn kẹt xe trước lễ_5Dân Sài Gòn ngao ngán cực đỉnh vì hỗn loạn kẹt xe trước lễ_6 Dân Sài Gòn ngao ngán cực đỉnh vì hỗn loạn kẹt xe trước lễ_7 Dân Sài Gòn ngao ngán cực đỉnh vì hỗn loạn kẹt xe trước lễ_8