'Cô gái ngực trần' vô tội trong vụ tai nạn xe Lexus chết người
Brittany Lahm – một cô gái 24 tuổi đến từ Manhattan, Mỹ – đã may mắn thoát tội trong vụ tai nạn ôtô chết người khi một người bạn ngồi phía sau trêu đùa, tháo dây bikini khiến cô mất lái.
Theo một tuyên bố của tòa án tại Brooklyn, Brittany Lahm đang trên đường lái xe trở về từ Jersey Shore vào năm 2008, ngồi sau là Brandon Berman, 19 tuổi và một vài người bạn khác của cô. Tuy nhiên, Berman đã tìm cách trêu đùa và tháo bộ đồ tắm của Lahm. Như một phản xạ tự nhiên, cô gái bỏ tay ra khỏi vô lăng và che ngực để tránh bị “lộ hàng” làm chiếc xe Lexus mất lái, đâm vào lan can rồi lật nhào.
Sự cố xảy ra tại Thruway, New York đã khiến Berman mất mạng cùng nhiều người khác bị thương. Jason Pelletie - một trong những người may mắn sống sót đã kiện Lahm vì gây thương tích và làm ảnh hưởng đến sự nghiệp cầu thủ của anh tại trường đại học Yale.

Brandon Berman – người đã mất mạng trong vụ tai nạn xe năm 2008
Tuy nhiên, trong một phán quyết bằng văn bản, tòa án cho biết Brittany đã không lường trước được hành động bất ngờ của Berman. Vì vậy, sự cố là một trường hợp khẩn cấp và không phải lỗi của cô. Hơn nữa, trước khi xảy ra vụ tai nạn chết người, Berman còn được cho là đã có nhiều hành vi gây rối trong suốt cuộc hành trình như mở ô trong xe hay móc chân vào mặt tài xế. Trong khi đó, một số thành viên bất đồng với phán quyết của tòa lại cho rằng cô có thể đỗ xe lại bên lề đường và giải quyết tình huống hơn là tiếp tục lái xe với tốc độ hơn 100 km/h để xảy ra vụ tai nạn đáng tiếc.
