Thót tim và phì cười xem xe ngựa Drift

Nếu va chạm với một chiếc xe có công suất chỉ 1 mã lực liệu có đáng sợ và nó sẽ như thế nào? Có thể bạn nghĩ rất nhàm chán, nhưng hoàn toàn không phải vậy. Với đoạn clip vụ tông nhau ở Belarus gần đây, có thể lần đầu tiên bạn sẽ biết thêm một cảm giác mới khi xem hai xe đâm nhau.

Vụ va chạm này đã diễn ra tại Belarus, đất nước từng là một phần của Liên Xô cũ, cũng mang đậm dấu ấn của văn hóa Nga. Chúng ta cũng đã quen với những cảnh tượng hồn nhiên ngô ngố, má hồng phúng phính, những gã Mu-gic lè nhè chất phác cứ thích là hát rống lên lúc đánh xe ngựa ra tỉnh... Nên tai nạn này cũng không có chi tiết gì khó hiểu, sự vụ hoàn toàn rất rõ ràng. Chỉ là một vụ va chạm giao thông rất "Nga" với một chiếc xe ngựa kéo, đã được ghi lại từ camera hành trình gắn trên chiếc xe hơi.
 
Điều thú vị là ở chỗ trong thời buổi hiện đại bây giờ, không phải ngày nào bạn cũng nhìn  thấy cảnh một cỗ xe ngựa kéo đi trên phố. Cho dù ở vài thành phố lớn ở châu Âu hay Mỹ, người ta vẫn dùng ngựa cưỡi cho cảnh sát hay xe ngựa kéo cho du khách đi dạo. Nhưng đó là những hình ảnh rất "nhã". Đằng này, bạn sẽ thấy giữa vòng cua đại lộ một chiếc xe với "động cơ" một con ngựa với 2 gã tài xế xiêu vẹo không thể "nông dân" hơn ôm cua ngọt như xe đua. Tốc độ ít nhất cũng phải chừng bốn năm chục cây số giờ, chỉ có điều hệ thống treo, lái, giảm xóc, chống lật và phanh không có! Và chiếc "Mustang" một ngựa cứ thế ôm cua tông thẳng vào chiếc xe hơi, cảnh đó y như tình huống mất lái trượt lốp dạng "understeer" hay đơn giản gọi là một pha Drift hỏng ăn!
 
Có thể bạn sẽ thót tim và thấy xót xa cho con ngựa, cũng sẽ đoán rằng vì gã đánh xe hoặc con ngựa say rượu? Nhưng cam đoan rằng bạn sẽ hiểu rõ hơn về văn hoá "Nga" với những gì chúng ta đang nói ở đây, sau khi xem đoạn video này. Hoặc ít nhất đây cũng sẽ là lần đầu tiên bạn được xem xe ngựa Drift.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn