Lôi siêu xe triệu đô ra đập vì không được đổi phụ tùng

Nối tiếp người đồng hương ở Thanh Đảo (Trung Quốc) cách đây 2 năm thuê người phá siêu xe Lamborghini vì dịch vụ chăm sóc khách hàng kém, một chủ xe đã chọn ngày hôm nay, đúng thời điểm khai mạc Triển lãm ôtô tại địa phương, để lôi siêu xe Maserati Quattroporte ra đập nát trước bàn dân thiên hạ.

Đúng 10h sáng 14/5 (theo giờ địa phương), chủ nhân của chiếc siêu xe Maserati Quattroporte đã đem xe của mình ra trước cổng hội chợ Triển lãm ôtô Thanh Đảo và thuê 3 thanh niên cầm búa tạ phá nát trước sự có mặt của đông đảo phóng viên.
 
Chiếc siêu xe được đem ra trước cổng hội chợ ôtô ở Thanh Đảo sáng nay để phá
 
Thậm chí, để chuẩn bị trước cho sự kiện này, chủ xe đã dồn dập gọi điện, liên hệ email với các phóng viên, lên mạng Weibo để thông báo ngày giờ… phá xe. Thông điệp mà anh muốn gửi tới hãng cung cấp xe qua những nhát búa không khoan nhượng là đòi quyền lợi của người tiêu dùng.
 
Chủ xe là một thanh niên còn khá trẻ đã rất bức xúc trước dịch vụ không như ý từ hãng bán xe
 
Được biết, chủ xe đã mua chiếc Maserati Quattroporte trang bị động cơ V8 dung tích 4.7 lít với giá khoảng 2,6 triệu nhân dân tệ (tương đương 893.000 USD). Cuộc xung đột bắt đầu từ năm 2011 khi chủ xe gặp phải vấn đề về một bộ phận cần thay thế trên xe. Tuy nhiên đại lý đã không thực hiện điều này và chỉ sửa chữa một phần hư hỏng. Chưa hết, hành động tính phí sau khi sửa chữa dù chỉ là 2.400 tệ (390 USD) cũng đã đủ khiến chủ xe vô cùng tức giận. Trên mạng xã hội Weibo, người này cho đăng tải nhiều bài viết tỏ thái độ bất bình cũng như sự tuyệt vọng về chiếc xe. Cho đến khi thực hiện màn đập phá, chủ xe không đưa ra yêu cầu cụ thể hướng xử lý mà chỉ nói rằng quyền lợi người tiêu dùng đã bị chà đạp và anh cần cho mọi người thấy được sự xấu xa của hãng Maserati khi cấu kết cùng bảo hiểm lừa bịp khách hàng.
 
 
Chiếc xe được 3 thanh niên cầm búa tạ nện không thương tiếc vào cửa xe và kính
 
Hành động của chủ xe trên có vẻ như đã được cổ vũ từ hành động trước đó của một người đồng hương vào năm 2011, khi người đó cũng thuê người phá nát chiếc xe Lamborghini của mình để phản đối đại lý đã không cung cấp dịch vụ tốt, cụ thể là chiếc xe đã không thể hoạt động được.
 
 
Sau khi phá nát Maserati Quattroporte, chủ xe cho căng biểu ngữ phản đối và để các
phóng viên chụp ảnh, quay phim rầm rộ
 
Đập phá không tiếc tay chính chiếc xe mình yêu thích và lại rất đắt tiền, chuyện chỉ có thể xảy ra ở Trung Quốc, nơi mà hằng ngày con người phải kìm nén bao bức xúc không biết giải toả vào đâu, dẫn dắt bởi ảo tưởng về quyền thượng đế một cách thái quá, cùng sự thúc đẩy của mặc cảm tâm lý thua kém vẫn tồn tại nay có dịp bung ra.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn