Động cơ đốt trong làm bằng... giấy

Từng chi tiết, tính năng vận hành của cỗ máy này đều được thể hiện rõ ràng và tinh xảo không khác gì một sản phẩm hoàn thiện của ngành công nghiệp ôtô. Điểm khác biệt là chúng chỉ được làm từ những mảnh giấy bởi một nghệ nhân có sức sáng tạo và tính kiên nhẫn dường như vô hạn.

Bất cứ ai lạc vào trang web yeesjob.com sẽ khó cưỡng lại những bức chân dung cắt giấy của các minh tinh màn bạc, ca sĩ nổi tiếng và cả các lãnh tụ, chính khách cực kỳ sống động. Đó là những tác phẩm nghệ thuật cắt tỉa giấy qua bàn tay tài hoa của nghệ nhân người Canada gốc Hoa Yee Shing.
 
Mô hình động cơ V12 bằng giấy
 
 
Rời Hồng Kông từ năm 18 tuổi, Yee Shing bắt đầu nhập quốc tịch và lập nghiệp tại Montreal, Canada. Mang theo một nghệ thuật tỉa giấy của người Trung Hoa cộng thêm sự sáng tạo, tỉ mận của một nghệ nhân, trong suốt 34 năm, những tờ giấy mỏng tanh đã trở thành một nghề kiếm sống cũng như một mảnh đất màu mỡ để anh gieo mầm sáng tạo.
Tuy nhiên, điều thực sự thu hút sự chú ý chính là mô hình động cơ ôtô 8 xi-lanh và động cơ 12 xi-lanh. Anh Yee cho biết tất cả những sản phẩm này đều đảm bảo độ tinh khiết về vật liệu giấy đến 90%. Cụ thể như mô hình động cơ V8, chỉ có một số ống nhựa và một cặp pin tiểu, còn lại là hoàn toàn được tạo từ hơn một nghìn mảnh giấy. Các phần được kết cấu chắc chắn giống hệt một động cơ thứ thiệt. Nguồn pin 3 volt có thể kích hoạt cho các xi-lanh, các tay quay và pít-tông đều hoạt động nhịp nhàng như thật. Có điều, động cơ nặng gần 3kg này chỉ quay ở một tốc độ cố định … 3,4v/ph mà thôi!
 
Mô hình động cơ V12 ở một góc nhìn khác
 
 
Với động cơ V12, để tạo ra chúng, Yee phải bỏ ra 2 năm trời thiết kế và lắp ghép. 12 bu-gi phát nổ được thể hiện bằng 12 đèn LED sáng rực, pít-tông, quạt làm mát, thanh truyền hoạt động đúng chu kỳ.
 
Cánh quạt trên động cơ V12 được làm như thật
 
Điểm mấu chốt của tác phẩm trên là người thiết kế phải tìm ra được sự liên kết chặt chẽ giữa các mảnh giấy để tạo nên một động cơ chắc chắn và thống nhất. Mà tất nhiên, cũng như một nhà sản xuất động cơ ôtô, số xi-lanh càng nhiều, bài toán thiết kế càng khó. Quan trọng hơn, Yee còn cung cấp bản vẽ chỉ dẫn cho bất cứ ai có sẵn thời gian và đam mê để ghép 1.978 mẫu giấy có kích thước và kiểu dáng xác định thành một động cơ V12 nặng 1,5kg (trong sản phẩm này anh đã giảm được khối lượng động cơ trong khi số xi-lanh nhiều hơn mẫu V8) và số vòng tua máy đã tăng lên 13,5v/ph.
 
Động cơ V8
 
Yee tâm sự, thời trẻ anh tự học nghề cắt giấy chỉ như một thú vui giết thời gian rồi dần dần, chính những tờ giấy lại dẫn dắt anh khám phá thêm nhiều điều mới lạ. Ngoài tính thân thiện và quan trọng với đời sống sinh hoạt, kinh tế, mỗi tờ giấy đều ẩn chưa hàng triệu triệu điều bí ẩn chờ ta tìm đến. Cũng vì thế Yee đã tìm mọi cách để tạo nên những sản phẩm tinh vi hơn cả tranh cắt giấy như nghệ thuật làm thiếp cắt giấy rồi các mô hình máy bay, nhà cửa và động cơ bằng giấy.
 
Mô hình động cơ bằng giấy có thể tháo lắp và hoạt động nhờ pin tiểu
 
Mọi việc trở nên phức tạp từ những công trình kiến trúc lắp ghép từ những mành giấy cứng. Để có được những vật liệu như ý, Yee cũng phải mất nhiều thời gian để tìm cho mình ngôn ngữ thiết kế riêng và đây cũng là bí mật của riêng anh. Bằng cách kết hợp khéo léo giữa gấp giấy và cắt giấy, Yee đã tái tạo tài tình những mô hình kỳ vĩ của Nhà thờ đức bà Paris, những đại sảnh lớn, những tòa nhà cao tầng hiện đại. Và có thể nói, mô hình động cơ V8, V12 là một trong những tác phẩm tinh xảo nhất của anh.
 
Tác giả Yee Shing
 
Theo Tạp chí Xe&ĐờiSống
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn