Thú "cưng" suýt chết vì chủ bỏ lại trong xe nóng

Không rõ do đãng trí hay... cố tình mà một chú chó đã bị chủ nhốt trong xe nóng với nhiệt độ lên tới 47 độ C. Rất may, vụ việc được phát hiện kịp thời khi cảnh sát London phải đập vỡ cửa kính xe và đưa " nạn nhân" đáng thương ra ngoài uống nước và hít thở sau những phút nằm cuộn tròn, "chờ chết" dưới vô lăng.

Khi cảnh sát được gọi đến công viên Finsbury phía bắc London, con chó trong tình trạng quá khát nước đang nằm cuộn tròn bên dưới vô lăng. Họ buộc phải phá cửa sổ xe để cứu sống chú chó đáng thương.

 

 

Trung sĩ Richard Berns đã đăng một bức ảnh chiếc xe với cửa sổ bị đập vỡ trên Twitter với chú thích: “Con chó bị bỏ rơi trong xe vào ngày nóng nhất của năm mà không có một giọt nước hay chút không khí nào. Tuy nhiên, bây giờ, nó đã có cả hai thứ đó”.

 

Vụ việc xảy ra vào cuối tuần trước khi nhiệt độ ở London là 32 độ và những cảnh báo về sức khỏe đã được ban hành. ITV cho biết sau đó, chủ nhân chiếc xe đã quay trở lại và thắc mắc tại sao cửa sổ xe bị vỡ. Hội Bảo vệ động vật Hoàng gia Anh dự kiến sẽ có một chuyến đến “thăm nhà” người này.

 

Theo những cảnh báo về sức khoẻ thì động vật có thể bị tổn thương não, thậm chí tử vong chỉ trong 15 phút nếu chúng bị khóa trong một chiếc xe nóng. Chống chọi với nhiệt độ cao là điều cực kỳ khó khăn với những chú chó vì chúng chỉ có thể tự làm mát bằng cách thở và đổ mồ hôi qua những miếng đệm dưới bàn chân. Nếu ngoài trời là 22 độ C, nhiệt độ trong xe có thể tăng lên mức 47 độ C chỉ trong 1 giờ đồng hồ.

 

 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn