Theo chân hội “Thích Đi Chơi” Việt lái xe xuyên 7 nước (kỳ 4)

Chưa phai nhạt cảm xúc chất ngất khi đón bình minh trên ngôi đền cao nhất tại Bagan (Myanmar), tất cả thành viên hội lại sung sướng khi đạt được mục tiêu là đến Bhutan và đặt chân đến Tiger Net, là một ngôi chùa xây trong vách núi ở độ cao (cách mặt nước biển khoảng 3.700 mét) tạo nên danh lam thắng cảnh kỳ vĩ, cả công trình kiến trúc tinh tế ẩn hiện trong mây bồng bềnh như chốn tiên cảnh.

Theo chân hội “Thích Đi Chơi” Việt lái xe xuyên 7 nước (kỳ 4)_1
Đón lễ hội đèn Diwali tại Ấn Độ.
 
Thủ đô Thimphu (Bhutan) còn rất nhiều kiến trúc cổ truyền thống. Đặc biệt Thimphu là thủ đô duy nhất trên thế giới không sử dụng đèn giao thông. Đường phố dù không có cột đèn tín hiệu giao thông nhưng mọi người lái xe từ tốn, nhường nhịn nhau không hề mất trật tự an toàn giao thông, tạo nên nhịp sống không gian yên tĩnh vắng vẻ hiền hòa “người với người sống để yêu nhau”!
 
Theo chân hội “Thích Đi Chơi” Việt lái xe xuyên 7 nước (kỳ 4)_9
Ngôi chùa Tiger Net nổi tiếng ở Bhutan.
Theo chân hội “Thích Đi Chơi” Việt lái xe xuyên 7 nước (kỳ 4)_2
Quang cảnh tuyệt đẹp của Bhutan.
Không khí Bhutan trong lành. Cảnh sát Bhutan chào đón thân thiện tại cửa khẩu Gelephu. Do ngôn ngữ chính là tiếng Anh nên người dân nói tiếng Anh rất trôi chảy, dễ dàng giao tiếp với du khách. Thích thú với trang phục váy của nam giới Bhutan được may nhiều túi để đựng những vật dụng nhỏ.
 
Theo chân hội “Thích Đi Chơi” Việt lái xe xuyên 7 nước (kỳ 4)_3
Các thành viên caravan Việt chụp rất nhiều hình lưu niệm cảnh đẹp ở Bhutan.
Đến Nepal, đoàn hòa chung không khí đón lễ hội Diwali (lễ hội đèn), đồng thời không quên viếng thăm địa danh Lumbini – nơi Đức Phật sinh ra, cũng như tham quan một ngôi chùa Việt ở Lumbini.
 
Theo chân hội “Thích Đi Chơi” Việt lái xe xuyên 7 nước (kỳ 4)_4
Một trong những hình thức trang trí tại Lễ hội đèn Diwali tại Nepal.
 
Theo chân hội “Thích Đi Chơi” Việt lái xe xuyên 7 nước (kỳ 4)_5
Tại Lumbini (Nepal) - nơi Đức Phật sinh ra.
 
Theo chân hội “Thích Đi Chơi” Việt lái xe xuyên 7 nước (kỳ 4)_6
Tại ngôi chùa Việt ở Lumbini - Nepal.
 
Nepal vẫn tiếp tục công cuộc tái thiết thủ đô Kathmandu sau trận động đất khủng khiếp xảy ra vào tháng 4/2015 nên thành phố bụi mù, quang cảnh còn ngổn ngang.
 
Theo chân hội “Thích Đi Chơi” Việt lái xe xuyên 7 nước (kỳ 4)_7
 
Gay go nhất vì giao thông hỗn loạn “mạnh ai nấy chạy” không ai nhường ai. Nhiều xe chạy kiểu “cảm tử quân” như lừ lừ lao thẳng đến xe của đoàn. Có những xe khách từ thập niên 70, 80 cũ kỹ chạy ầm ầm.
 
Theo chân hội “Thích Đi Chơi” Việt lái xe xuyên 7 nước (kỳ 4)_8
 
Dừng xe tại Nepal, điều ngộ nghĩnh là nhóm xe ôtô của đoàn như mất hút giữa những chiếc xe buýt địa phương được sơn vẽ sặc sỡ.
 
Theo chân hội “Thích Đi Chơi” Việt lái xe xuyên 7 nước (kỳ 4)_10
Các tay lái caravan Việt chứng kiến Lễ chào đón bình minh trên sông Hằng tại Varanasi.
 
Theo chân hội “Thích Đi Chơi” Việt lái xe xuyên 7 nước (kỳ 4)_11
 
Hành trình của “Đoàn 731” vẫn chưa hết bao gian nan với những pha thoát hiểm tưởng như trong mơ, để vỡ òa hạnh phúc khi tất cả đều an toàn trở về đất mẹ Việt Nam.
 
Mời bạn đọc đón xem phần 2: Kho báu của tay lái Việt sau cuộc chinh phục non-stop.