Theo chân hội “Thích Đi Chơi” Việt lái xe xuyên 7 nước (kỳ 2)

Các thành viên Đoàn 731 đều “như có ngọn lửa thôi thúc lái xe khám phá mọi cung đường luôn cháy hừng hực trong tim” và đã tích lũy “tài sản” đáng giá là những chuyến đi quy mô lớn trước đây.

Theo chân hội “Thích Đi Chơi” Việt lái xe xuyên 7 nước (kỳ 2)_1
 
Như anh Nguyễn Hoàng Anh, chị Đỗ Thị Hồng Loan, anh Nguyễn Gia Vinh, anh Đặng Thanh Hải và chị Vũ Vân Anh đã có chung các chuyến đi 4 cực của Việt Nam với kỷ lục trong thời gian nhanh nhất; chinh phục 1.864 khúc cua Mae Hong Son để thăm vùng Tam Giác Vàng (Thái Lan). Đối với anh Nguyễn Thanh Tâm, anh Viên Ngọc Sáng, chị Vũ Vân Anh đã có chung chuyến đi xuyên Trung Quốc để đến vùng đất Tây Tạng trong thời gian 35 ngày. Riêng anh Marcin Lê và chị Văn Mỹ Lan từng tham gia Crossing America và Alaska.
 
Theo chân hội “Thích Đi Chơi” Việt lái xe xuyên 7 nước (kỳ 2)_2 Theo chân hội “Thích Đi Chơi” Việt lái xe xuyên 7 nước (kỳ 2)_3
 
Bên cạnh niềm đam mê mãnh liệt chinh phục những cung đường khó, hành trang nặng ký nhất cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của Đoàn 731 là ba chiếc xe pick-up gầm cao máy mạnh Ford Ranger Wildtrak máy dầu 3.2L đời 2016 và một chiếc Mercedes-Benz GL500 đời 2015 động cơ 4.6L.
 
Theo chân hội “Thích Đi Chơi” Việt lái xe xuyên 7 nước (kỳ 2)_4 Theo chân hội “Thích Đi Chơi” Việt lái xe xuyên 7 nước (kỳ 2)_5
 
Những thành viên kỳ cựu trong đoàn nhấn mạnh: Tốt nhất là nên chọn những dòng xe phù hợp chạy địa hình khó và dùng xe càng mới càng tốt do đường rất xa, có những cung đường nguy hiểm ngoài dự kiến nên không thể lường trước được xe sử dụng đã lâu thì sẽ hỏng hóc bộ phận nào, trong điều kiện phải vận hành liên tục với cường độ cao mỗi ngày.
 
Trước khi khởi hành, tất cả xe đã được đưa vào xưởng tổng kiểm tra, bảo dưỡng theo chế độ dành cho xe đi xa. Sau khi khởi hành từ TP.HCM vào sáng sớm ngày 17/10/2016, đoàn trải nghiệm cảm giác “1 ngày ăn cơm 3 nước” (Việt Nam, Campuchia, Thái Lan) và nghỉ đêm ngày đầu tiên tại Thái Lan.
 
Theo chân hội “Thích Đi Chơi” Việt lái xe xuyên 7 nước (kỳ 2)_6
 
Ngày thứ 2, đoàn đến cửa khẩu Thái Lan – Myanmar sau đó mất 3 ngày để chạy hết hành trình xuyên qua “đất nước của những ngôi chùa” với diện tích mênh mông lớn hơn gấp đôi Việt Nam. Sở dĩ mất thời gian như vậy vì đoàn đi như xuyên suốt chiều dọc đất nước Myanmar từ Nam chí Bắc để đến cửa khẩu vào Ấn Độ.
 
Đường giao thông ở Myanmar nhỏ nhưng an toàn bởi xe chạy ít và không ẩu, không lấn đường. Họ luôn chủ động nhường đường cho xe khác. Có khoảng 400km đường cao tốc nhiều làn xe nên chạy thoải mái.
 
Theo chân hội “Thích Đi Chơi” Việt lái xe xuyên 7 nước (kỳ 2)_7Theo chân hội Theo chân hội Theo chân hội Theo chân hội