Tài xế 17 tuổi lao Chevrolet Camaro xuống… bể bơi

Trong một phút mất kiểm soát, chàng thanh niên 17-18 tuổi đã đưa chiếc xe Chevrolet Camaro ZL1 2014 trị giá 57.650 USD (1,2 tỷ đồng) lao thẳng xuống một bể bơi công cộng tại một thành phố của bang Texas (Mỹ).

 
Tai nạn với các cỗ máy tốc độ không hiếm, nhưng rơi xuống hồ bơi thì khá hy hữu. Theo cảnh sát, nguyên nhân của vụ tai nạn là do tay lái trẻ tuổi đã đi với tốc độ quá nhanh và mất kiểm soát chiếc xe. Rất may là không có ai bị thương trong vụ việc này.
 
Trả lời phỏng vấn của báo giới, Ashton Brantley, một người bạn của chủ nhân chiếc xe Camaro ZL1, cũng xác nhận nguyên nhân trên. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, Ashton Brantley đang đi ngay phía sau chiếc ZL1.
 
“Cậu ấy bị mất kiểm soát xe và có lẽ đã tắt cả hệ thống kiểm soát bám đường. Hơn nữa, do đi với tốc độ cao nên khi đi sát vào lề đường, cậu ấy đã lao thẳng qua hàng rào và đâm xuống bể bơi”.
 
Vụ tai nạn xảy ra vào sáng Chủ nhật (6/4) nên đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của người đi đường. Một nhân chứng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn đang sống tại khu phố Kelvin Dorsey nhấn mạnh: “Đây đúng là một thảm họa. Thử tưởng tượng nếu tôi dẫn con mình đi dạo qua khu vực này khi chiếc xe đang đi với tốc độ chóng mặt này sẽ ra sao?”. Trong khi đó, một chủ nhân của chiếc xe ZL1 khác thừa nhận với động cơ V8, 6.2L, cho công suất tối đa 580 mã lực, đây hoàn toàn không phải là mẫu xe phù hợp với những người mới tập lái.
 
 
Theo trang Motor Authority, sau vụ tai nạn, ngoài việc bồi thường thiệt hại hàng rào, chủ nhân của chiếc ZL1 cũng phải chịu trách nhiệm xử lý vụ tràn hóa chất (xăng dầu) vào bể bơi, đồng thời sẽ bị cáo buộc thêm một số tội danh khác như chạy quá tốc độ.
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn