Những chú “phượng hoàng già” trên đảo Lý Sơn

Những chiếc xe Honda 67 cũ rích tưởng như sắp được mang bán phế liệu vẫn cứ chạy ngon và là công cụ kiếm sống cho người dân nơi đảo Lý Sơn.

Những năm gần đây, đi cùng với sự phát triển của du lịch, đời sống người dân trên đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có nhiều đổi khác, phát triển hơn. Đặc biệt là sự kiện đảo Lý Sơn chính thức có điện lưới Quốc gia đã đánh dấu một bước phát triển mới, một sự đổi thay về nhiều mặt của hòn đảo với những câu chuyện truyền thuyết về Hải độ Hoàng Sa từ đời nhà Nguyễn.
 
Những chú “phượng hoàng già” trên đảo Lý Sơn
 
Những chuyến tàu vận chuyển hàng hóa từ đất liền ra đảo, và theo chiều ngược lại, hành, tỏi, những đặc sản nổi tiếng của Lý Sơn được chuyển ngược về đất liền.
 
Trên đảo, ô tô chỉ có vài chiếc, phương tiện giao thông tiện ích nhất là những chiếc xe máy, phương tiện vận chuyển hàng hóa tiện ích nhất cũng là những chiếc Honda 2 bánh.
 
Những chú “phượng hoàng già” trên đảo Lý Sơn 1
 
Đặt chân đến bến cảng trên đảo Lý Sơn, nếu là người ham mê, hay lọ mọ tìm hiểu về xe cộ, bạn sẽ lập tức ấn tượng với những chiếc xe chuyển hàng ở nơi đây. Những chiếc Honda, dù đời khác, máy nào vẫn cứ được gọi chung, mang dáng dấp của Honda 67. “Hoàng tử đen” của một thời nhìn qua tưởng như sắp được bán đồng nát đến nơi vẫn cứ chạy tốt ở nơi đây. Trên chiếc xe cổ lỗ đó là một người đàn ông với thân hình lực lưỡng cộng thêm cả vài bao tải hành tỏi nặng cả tạ. Chú Ba, một người làm nghề xe ôm chở hành tỏi cho biết những chiếc xe như vậy là phương tiện kiếm sống “cần câu cơm” có khi là cho cả một gia đình. Chiếc xe gắn bó rất thân thuộc với những ai sử dụng nó ở đảo Lý Sơn.
 
Chạy xe cũ kĩ nhưng những người lái xe ôm rất có ý thức tuân thủ luật giao thông, luôn đội mũ bảo hiểm cẩn thận. Đường trên đảo ngắn, mật độ giao thông ít nhưng những người tham gia giao thông cho biết trên đảo cũng có sự có mặt của lực lượng công an giao thông và luật được thi hành rất nghiêm.
 
Những chú “phượng hoàng già” trên đảo Lý Sơn 1 2
 
Nhiều người chơi xe ở Đà Nẵng, Quảng Nam cho biết thời gian trước, xe Honda 67 được mang ra đảo Lý Sơn rất nhiều. Xe Honda 67 cũ ở đất liền có thể được độ lại, làm mới để chơi, nhưng mang ra Lý Sơn thì trở thành phương tiện, công cụ đích thực.
 
Có lẽ chẳng ở đâu còn khối lượng lớn những chiếc 67 cũ kĩ như ở đảo Lý Sơn, và chẳng ở đâu có nhiều những chiếc xe “hoàng tử đen”, “phượng hoàng già” còn lưu thông trên đường như ở đảo Lý Sơn.
Nếu như người Nhật muốn làm một cuộc nghiên cứu về độ bền của xe Honda, về sự gắn kết của chiếc xe máy với đời sống con người, họ nên đến đảo Lý Sơn. Không chỉ vậy, hòn đảo này còn được ví như một thiên đường với người ham mê du lịch khám phá với vẻ đẹp còn nguyên sơ mà hùng vĩ, những làng chài mộc mạc và cả những con người vồn vã, đôn hậu.
 
Nếu có cơ hội đến đảo, bạn đừng quên để ý đến những chiếc Honda 67 cổ lỗ ở đây, bạn sẽ thấy nhiều những điều thú vị.
 
Những chú “phượng hoàng già” trên đảo Lý Sơn 3
 
Những chú “phượng hoàng già” trên đảo Lý Sơn 4
 
Những chú “phượng hoàng già” trên đảo Lý Sơn 5
 
Những chú “phượng hoàng già” trên đảo Lý Sơn 6
 
Những chú “phượng hoàng già” trên đảo Lý Sơn 7
 
Những chú “phượng hoàng già” trên đảo Lý Sơn 8
 
Những chú “phượng hoàng già” trên đảo Lý Sơn 9
 
vNhững chú “phượng hoàng già” trên đảo Lý Sơn 10
 
vNhững chú “phượng hoàng già” trên đảo Lý Sơn 10 11