‘Người hùng’ 52 tuổi bẻ gãy cửa ôtô để cứu người

Bob Renning, một người đàn ông tại Anh đã cho thấy sức mạnh phi thường của mình ở tuổi 52 khi có thể bẻ đôi cửa chiếc SUV bằng tay không và cứu sống một tài xế mắc kẹt trong chiếc xe đang cháy.

Vụ việc diễn ra vào cuối tuần trước, người đàn ông tên Michael Johannes đang lái xe một mình trở về nhà tại Minneapolis thì cảm thấy chiếc xe có vấn đề và ông đã cố gắng cho chiếc xe di chuyển vào bên lề đường.
 
Tại thời điểm đó, động cơ và các thiết bị điện tử đều đã ngừng hoạt động. Hệ thống điều khiển các cửa cũng bị vô hiệu hóa, trong khi chiếc xe bắt đầu bốc khói. Tài xế 51 tuổi bị mắc kẹt trong xe đầy khói. Ông đã cố gắng phá kính để thoát ra nhưng mọi nỗ lực đều vô ích.
 
Trả lời một tờ báo địa phương, Bob Renning cho biết khi đó, ông đang lái một chiếc xe phía trước thì phát hiện có lửa bùng ra khi nhìn vào gương chiếu hậu. Người bạn gái đi cùng gọi cứu hộ còn ông dừng xe lại và vội vàng chạy đến giúp đỡ.
 
Bob Renning, người đã bẻ đôi cánh cửa xe và cứu sống tài xế
 
Thấy tài xế đang trong tình trạng hoảng loạn và điên cuồng đập cửa sổ bên, ông Renning đã dùng toàn bộ sức lực của mình để bẻ đôi khung cánh cửa sổ bên lái và kéo nạn nhân ra khỏi xe. Lực lượng cứu hộ cũng được điều đến ngay sau đó. Toàn bộ chiếc xe đã bị nhấm chìm trong biển lửa.
 
Chiếc xe đã bị cháy rụi hoàn toàn
 
Zachary Hill - Một người đăng bức ảnh hiện trường lên Facebook là nhân chứng – cho biết: “Ông ấy đã bẻ cong cánh cửa. Tôi không nghĩ tôi có thể làm được như vậy. Thật là một sức mạnh phi thường”.
 
Chia sẻ về khoảnh khắc được cứu sống thần kỳ, ông Johannes cho biết tại thời điểm đó, ông không thể nhìn qua khói và đã phải nín thở, tưởng chỉ còn chờ chết.
 
Cảnh sát cho biết nạn nhân đã được điều trị vì hít phải một ít khói và một vài tổn thương nhỏ khi được kéo ra khỏi cửa sổ. Trong khi đó, “người hùng” Renning không hề hấn gì.
 
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn