Ngựa hoang Ford Mustang thách thức vòi rồng

Bất chấp sức tàn phá ghê gớm của những trận vòi rồng hung dữ, ngựa hoang 1971 Ford Mustang Mach 1 vẫn không bị “tổn thương” ngoại trừ vài vết xước nhỏ.

xe Ford Mustang thách thức vòi rồng 1
 
Ngày 5/6, những cơn mưa đá kèm lốc xoáy đã tấn công thị trấn Simla, bang Colorado (Mỹ), phá hủy hàng trăm ngôi nhà, gây hư hại nghiêm trọng nhiều cơ sở vật chất khác. Tuy nhiên, vẫn có những thứ “bất khả xâm phạm”, trong đó có chiếc xe Ford Mustang - biểu tượng của nước Mỹ.
 
1971 Ford Mustang Mach 1 thuộc sở hữu của ông Jane Richardson. Hình ảnh chụp lại sau trận vòi rồng cho thấy chiếc ô tô vẫn “bình yên vô sự”, đứng giữa đống đổ nát của nhà kho. Theo KRDO 13 News, sức mạnh của những cơn lốc xoáy đã đánh sập hoàn toàn nhà kho của gia đình Jane Richardson. Tuy nhiên, vượt lên trên tất cả, chiếc xe cơ bắp của Ford vẫn “sống sót” và có thể sẵn sàng khởi động ngay sau đó.
 
xe Ford Mustang thách thức vòi rồng 2
 
xe Ford Mustang thách thức vòi rồng 3
 
Các nguồn tin địa phương cho biết: Thảm họa thiên tai ở Simla chỉ gây thiệt hại về vật chất và không có thương vong về người.