Ngắm những “siêu xe” của Hà Nội dĩ vãng

Diễn ra từ ngày 30/12/2015 đến 4/1/2016, Chương trình “Ký ức Hà Nội” đã đem lại nhiều cảm xúc cho tất cả người con Hà Nội và những người muốn hiểu rõ hơn về mảnh đất thủ đô. Đặc biệt nhiều khách tham quan đã bất ngờ và bày tỏ sự thích thú với một con phố nhỏ được tái hiện bằng nghệ thuật không gian 3D cùng những hiện vật mang dấu ấn một thời như những món quà vặt, những cuốn sách cũ kỹ và nhất là những mẫu xe nổi tiếng một thời.

Siêu xe Hà Nội xưa anh
 
Với mong muốn đem lại những hồi ức rõ nét nhất về Hà Nội những năm 1980, Tạp chí Ô tô Xe máy Việt Nam, Tạp chí Xe & Đời sống, Tạp chí điện tử Songmoi.vn phối hợp cùng CLB nghệ thuật HUB đã thực hiện không gian nghệ thuật 3D “Hà Nội tôi thế đó”. Đó là một con phố nhỏ tường rêu vàng, với góc sân tập thể ríu rít tiếng cười đùa của đám trẻ nhỏ, là quán nước đầu ngõ bình dị mà người dân phố vẫn thường tụ tập để trò truyện quanh chén trà nóng, hút điếu thuốc lá cuốn, nhâm nhi cùng miếng kẹo lạc giòn ngọt, là cửa hàng sách báo nơi góc phố năm nào…
 
Siêu xe Hà Nội xưa anh 0
 
Từ ý tưởng của Tạp chí Xe & Đời sống và Sống mới, “Hà Nội tôi thế đó”đã được tái hiện tinh tế bởi CLB nghệ thuật HUB do anh Nguyễn Hoàng Anh Đăng làm trưởng nhóm.
 
Dù còn nhiều vướng bận của chuyện cơm áo gạo tiền thời bao cấp, song người Hà Nội vẫn có nhiều thú chơi sành sỏi. Và trong đó mối tình say đắm với siêu xe của cánh mày râu và cả nữ giới thời đó. Với người Hà Nội xưa, siêu xe chỉ là một chiếc xe đạp ngoại nhập như mifa, estanda, hay chiếc xe máy chạy phành phạch trên đường. Những năm 1980, sở hữu một chiếc xe đạp thôi cũng như thể có cả một gia tài! Những chiếc xe đạp pơ-giô, xe vespa sprint, xe máy mô kích… vừa là bạn, vừa là phương tiện đi lại kiếm sống, cũng là món đồ thể hiện “đẳng cấp” và niềm tự hào của người Hà Nội. Tại khu nghệ thuật 3D trong chương trình Ký ức Hà Nội, người thăm quan đã được sống lại không khí của thời kỳ ấy khi những chiếc xe được đặt duyên dáng trong bối cảnh hội họa sắp đặt của 30 năm trước. 
Siêu xe Hà Nội xưa anh 1a
 
Siêu xe Hà Nội xưa anh 1b
Hàng vạn người đã tới tham quan “Ký ức Hà Nội” và gian nghệ thuật 3D “Hà Nội tôi thế đó”
 
Siêu xe Hà Nội xưa anh 2
Con Cuốc vang bóng một thời với những hình ảnh khó quên về một thời hẹn hò của người Hà Nội xưa.
 
Siêu xe Hà Nội xưa anh 3
Chiếc Cub “kim vàng giọt lệ” khuấy đảo tình yêu nam nữ một thời với câu nói dí dỏm “Trăm lời anh nói không bằng làn khói Honda”.
 
Siêu xe Hà Nội xưa anh 4
Hà Nội những năm 80 không thể thiếu vắng hình ảnh chiếc Vespa Sprint nhả khói bình bịch bon bon trên đường.
 
Siêu xe Hà Nội xưa anh 5
Hai chiếc Sidecar Trường Giang hay còn gọi là “xe chở phạm” của nhóm làm phim Bay Trên Cát Bụi cũng thu hút sự quan tâm của khách tham quan. Rất khách tới chụp hình cùng những chiếc xe một thời là phương tiện di chuyển của bộ đội, cảnh sát trước kia.
 
Siêu xe Hà Nội xưa anh 6
Quán nước đầu ngõ bình dị thân quen với tút thuốc Thủ Đô, Sông Cầu, dăm ba cái kẹo lạc, kẹo dồi
 
Siêu xe Hà Nội xưa anh 7
Chiếc xe Vespa Sprint nguyên bản đen nhánh nằm ngay ngắn trước bảng thông báo tổ dân phố mừng Xuân.
 
Siêu xe Hà Nội xưa anh 8
Sạp sách, báo những năm 80 đặc trưng với mặt bàn bày các loại sách báo
Siêu xe Hà Nội xưa anh 9
Các nghệ sĩ và nhà thiết kế đã tạo ra không gian nghệ thuật “Hà Nội tôi thế đó” (từ trái qua phải): Đỗ Văn Luân, Nguyễn Thành Long, Nguyễn Hoàng Anh Đăng (trưởng nhóm HUB), Phạm Trung Hiếu, Nguyễn Việt, Nguyễn Trường Giang.