Mercedes-Benz 220 quý hiếm của nhạc sĩ "Ru nửa vầng trăng"

Nhắc đến nhạc sĩ Huy Phương là nhớ đến ca khúc “Ru nửa vầng trăng” với những giai điệu tha thiết, ngọt ngào theo tiết điệu Bosanova. Anh là một người sáng tác âm nhạc rất tỉ mỉ và kỹ tính. Sự tỉ mẩn ấy cũng ảnh hưởng đến niềm đam mê ngoài âm nhạc là thú chơi xe cổ của nhạc sĩ. Anh chăm chút cho chiếc Mercedes-Benz 220 sản xuất năm 1970 rất cầu kỳ để có được những cảm giác “phiêu linh” khi cầm lái.

Mercedes-Benz 220 quý hiếm của nhạc sĩ Ru nửa vầng trăng_1
 
Nhạc sĩ Huy Phương bắt đầu chơi ôtô từ năm 1990 và khi mua được chiếc Mercedes-Benz 220 vui mừng khôn xiết vì đã thực hiện được ước mơ ấp ủ từ khi còn là chàng sinh viên cọc cạch đạp xe. Ngoài độ bền vượt thời gian, xe cổ còn góp phần tôn thêm phong thái lịch lãm cho người sở hữu. Anh thích những chiếc Mercedes-Benz với đường nét vẻ ngoài “vuông thành sắc cạnh” nên trông đẹp hơn các loại xe đời mới có kiểu dáng quá “uyển chuyển”.
 
Mercedes-Benz 220 quý hiếm của nhạc sĩ Ru nửa vầng trăng_14
Mercedes-Benz 220 quý hiếm của nhạc sĩ Ru nửa vầng trăng_2 Mercedes-Benz 220 quý hiếm của nhạc sĩ Ru nửa vầng trăng_3
 
Trong quá trình rong ruổi ra Bắc vào Nam sáng tác, đóng phim, công tác…, khi dừng chân bên cầu Hiền Lương, lúc đứng trước Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, hay vượt đèo Ngang (Quảng Bình) để tìm tư liệu viết luận văn cao học, chiếc Mercedes-Benz 220 luôn luôn gắn bó, khiến nhạc sĩ Huy Phương không thể nào quên những chuyến đi điền dã một mình lái xe suốt chiều dài đất nước.
 
Nhạc sĩ cho biết, xe nguyên thủy sơn màu đen, kiểu dáng gin hoàn toàn và anh rất thích vẻ đẹp nguyên thủy của mâm gin, phanh đĩa trước sau, ăng-ten radio bên phải xe, gạt nước, nhất là dàn đèn xe trau chuốt cực đẹp và kính chiếu hậu gin với đặc trưng là chỉ có cái bên trái. Bên cạnh đó, dàn đồng xe cực kỳ chắc chắn và có nét thẩm mỹ cao với khung xe nguyên vẹn. Ngồi vào xe, chúng tôi có ấn tượng ngay với vành vô-lăng gin bằng sừng màu trắng bóng loáng tạo cảm giác cầm lái chắc chắn. Xe chỉ đăng ký 4 chỗ ngồi, nhưng có lần du lịch Vũng Tàu, nhạc sĩ chở… lậu mấy cặp vợ chồng bạn bè và con cái của họ, cả người lớn và trẻ em. Khi đến trạm đổ xăng, nhân viên bơm xăng hỏi còn ai trong xe nữa không, nhạc sĩ nói đùa “Cốp xe vẫn đủ sức chứa thêm nhiều người nữa!”. Sở dĩ xe chở được nhiều người như vậy là nhờ nội thất của loại xe bán cho thị trường Mỹ này rất rộng, băng ghế trước không có khoảng trống ở giữa dành cho hộp đựng đồ hoặc chứa ly cốc. Ghế lái chỉnh tay xa gần vô-lăng nhưng tiếc là tựa lưng không chỉnh được. Áp sát táp-lô gin là cần số tay tuy đôi chỗ đã gỉ sét nhưng vận hành vẫn còn tốt. Máy lạnh tuy trước đây là máy sưởi nhưng đã chỉnh lại phả hơi mát rượi, kết hợp dàn âm thanh cao cấp Pioneer càng giúp người đi xe thư giãn tốt hơn với những nhạc điệu thú vị.
 
Mercedes-Benz 220 quý hiếm của nhạc sĩ Ru nửa vầng trăng_4 Mercedes-Benz 220 quý hiếm của nhạc sĩ Ru nửa vầng trăng_5 Mercedes-Benz 220 quý hiếm của nhạc sĩ Ru nửa vầng trăng_6 Mercedes-Benz 220 quý hiếm của nhạc sĩ Ru nửa vầng trăng_7
 
Nhạc sĩ cho biết, từ khi sử dụng xe này đến nay chưa bao giờ thấy có khiếm khuyết nào đáng kể. Xe bền, không có khái niệm hỏng hóc, chính vì thế nhạc sĩ càng tự tin cùng nó đi về gần như hết cả hành trình Bắc Nam. Tuy nhiên, do giá phụ tùng chính hãng Mercedes-Benz cho dòng xe này rất đắt, thị trường Việt Nam lại không có, buộc phải đặt hàng nhập toàn bộ từ Đức theo “series number”, nên phải chi rất nhiều tiền để bảo đảm máy móc hoạt động tốt. Điều đó lý giải tại sao nhạc sĩ có thể tự tin về chất lượng vận hành của xe. Đồng thời cũng truyền kinh nghiệm lái xe cho lớp học trò của mình. Đó là ý nghĩ  khi lên xe phải hóa thân, sống với xe bằng cảm giác thật, tập trung độ nhạy của mọi giác quan để từ đó dẫn đến phản xạ cực kỳ tinh tế của người lái.
 
Mercedes-Benz 220 quý hiếm của nhạc sĩ Ru nửa vầng trăng_8 Mercedes-Benz 220 quý hiếm của nhạc sĩ Ru nửa vầng trăng_9 Mercedes-Benz 220 quý hiếm của nhạc sĩ Ru nửa vầng trăng_10 Mercedes-Benz 220 quý hiếm của nhạc sĩ Ru nửa vầng trăng_11 Mercedes-Benz 220 quý hiếm của nhạc sĩ Ru nửa vầng trăng_12 Mercedes-Benz 220 quý hiếm của nhạc sĩ Ru nửa vầng trăng_13
 
Hiện nay, số lượng xe Mercedes-Benz 220 tại Việt Nam chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Nhạc sĩ Huy Phương tự hào cho  biết: “Chiếc xe của tôi “hoàn hảo”, không bị lai bất cứ thứ gì! Bên cạnh đó, tôi duy trì lịch bảo dưỡng xe chu đáo". Trò chuyện với chúng tôi, người nhạc sĩ với mái tóc bồng bềnh đã nhuốm nhiều sợi bạc luôn trở nên nhanh nhẹn khi nắm tay linh hoạt trên vô-lăng, đôi mắt bừng sáng khi có ai đó hỏi về chiếc xe. Đôi khi tình cờ giong xe lên một quán cóc chơ vơ trên góc đồi nào đó, dừng xe lại, bật nhạc, sau đó mở cửa xe cho cả khoảng vắng ngập tràn âm nhạc. Khẽ gọi một ly cà phê, vừa nhâm nhi từng ngụm vừa phóng tầm mắt quan sát khắp mọi nơi và ngắm phong cảnh hữu tình. Khoảnh khắc ấy thật hạnh phúc và lãng mạn. Anh tâm sự rằng, một trong những hạnh phúc lớn nhất trên cõi đời này đó là được tự mình lái xe và thưởng thức những bản nhạc ưng ý do chính mình sáng tác như: Thuyền xa bến đỗ, Lệ úa, Tiểu Cần một khúc Tình ca... và sáng tác mới nhất là Lệ Cầm.
 
Nhạc sĩ Huy Phương sinh ở Quảng Bình và chính thức bước vào con đường âm nhạc từ 1976. Anh đã từng dạy nhạc, làm biên tập, cộng tác viên cho VAFACO và là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam.
 
Mercedes-Benz 220 quý hiếm của nhạc sĩ Ru nửa vầng trăng_22
Nhạc sĩ Huy Phương với ca sĩ Hồ Hoàng Yến tại thành phố Westminster, California, Hoa Kỳ.
 
Mercedes-Benz 220 quý hiếm của nhạc sĩ Ru nửa vầng trăng_23
Mercedes-Benz 220 quý hiếm của nhạc sĩ Ru nửa vầng trăng_24