Hà Nội nóng 40 độ C, xe máy lấn làn ôtô tránh nắng

Nhiệt độ Hà Nội vào trưa nay lên đến 40 độ C, đến độ những người có việc buộc phải đi xe máy ra đường đã tranh cả làn ôtô để tìm bóng râm khi dừng đèn đỏ.

Người đi xe máy tràn vào làn ôtô để…tránh nắng
 
Những bức ảnh do người dùng mạng Facebook đăng tải trong ngày hôm nay đã cho thấy Hà Nội hôm nay có một ngày nóng nực đỉnh điểm. Cánh tài xế liên tục cập nhật ảnh chụp bảng đồng hồ báo nhiệt độ ngoài trời chạm mốc 40 độ C, thậm chí có lúc vượt qua ngưỡng này vài độ.
 
Nhiệt độ ngoài trời ở ngưỡng 40 độ C
 
Dưới cái nóng hầm hập, đối tượng “nhạy cảm” nhất chính là người đi xe máy. Càng gần về trưa, khi mặt trời đứng bóng, các con đường ở Hà Nội đã thưa dần sự đông đúc, thế chỗ là những chiếc xế hộp đóng cửa kính kín mít.
 
Nhiệt độ trong xe vượt xa ngưỡng 40 độ C
 
Tại đường Phạm Hùng xuất hiện tình trạng người đi xe máy ùn ùn đổ sang làn chạy của ôtô. Lý do dễ thấy vì lúc mặt trời đứng bóng, phần đường trên cao vành đai 3 vô tình trở thành chiếc ô mát kéo dài và người đi xe máy đã bị hút hết về làn đường bên dưới.
 
Trời nắng, đường vắng bóng xe cộ đi lại
 
Do lượng xe máy quá đông, nhiều tài xế ôtô đã phải di chuyển vào làn giữa, có xe muốn rẽ trái nhưng vì vướng xe máy nên phải lấy cua từ làn giữa, phạm lỗi sai làn.
 
Nếu có lực lượng CSGT tại chỗ, chắc có lẽ hôm nay sẽ là một ngày kém may mắn của nhiều người đi đường. Tuy nhiên, qua đó cũng thấy được nỗi khổ của đại đa số người dân Việt Nam: giá xe ôtô quá cao khiến họ vẫn phải “nắng tới mặt, mưa tới đầu” và dần hình thành thói quen “điền chỗ trống, chỗ mát” khi trung thành với xe máy.
 
Minh Châu
Ảnh: Facebook