Dân tranh nhau đâm đầu tầu hỏa ở Hà Đông

Cả một đoàn tầu hỏa đang chạy phải phanh lại và chịu đứng yên chờ trước điểm giao cắt đường bộ ở Hà Đông (Hà Nội). Tầu hỏa phải dừng “đèn xanh” của chính mình để cho đám đông dân đi xe máy chen lấn vượt đường tầu lách qua rào chắn. Việc hy hữu sáng 13/4 này có lẽ là nhất thế giới chỉ có ở Việt Nam ngày nay, dân vượt rào ùn ùn cướp đường bắt tàu hỏa phải nhường.

Sự việc xảy ra sáng 13/4 khi hai nhân viên gác đường tàu tiến hành kéo barie chắn ngang quốc lộ 21B, đoạn giao với đường sắt Bắc Nam (thuộc địa phận quận Hà Đông) cảnh báo sắp có đoàn tàu tới.  Nhưng thật sự là quá sức tưởng tượng, khi rào chắn đã kéo gần kín đường, hàng chục xe máy vẫn ùn ùn đua nhau chen lấn lách qua để sang bên kia đường.
 
Tuy nhiên, lối thông còn lại của khe rào chắn quá hẹp khiến hàng chục người cùng xe máy vẫn mắc kẹt trên khoảng đường ray. Trong khi đó, đoàn tàu hàng vẫn đang chạy tới. Bất lực trước tình trạng hỗn loạn và nguy cấp song lại không thể kéo mở rào chắn vì sợ dòng xe cộ bên ngoài tiếp tục tràn qua, nhân viên gác tàu buộc phải gửi tín hiệu dừng khẩn cấp. Nhận thông báo, tàu hàng phanh gấp và kịp dừng trước nút giao và đám đông những khuôn mặt “nhơn nhơn” kia chỉ vài mét.
 
 
Lãnh đạo Công ty quản lý đường sắt Hà Thái (phụ trách ga Hà Đông) cho hay, sự cố được thông báo và xử lý gấp chỉ trong vòng 2-3 phút. Đoàn tàu mang số hiệu D31E chở hàng lưu thông hướng Bắc - Nam, qua nút giao quốc lộ 32, đoạn Cầu Diễn thì nhận được thông báo của nhân viên rào chắn về tình huống trên. May mắn tàu kịp dừng và không có va chạm giữa tàu với phương tiện đường bộ. Thường thì lâu nay trên tuyến đường sắt người dân buôn bán, cố ý luồn lách xe qua rào chắn vào khu vực cấm khi tàu sắp tới xảy ra thường xuyên. Khiến nhân viên phải linh động mở rào cho xe qua tránh va chạm. Tuy nhiên, đơn vị chưa từng phải phát thông báo dừng đoàn tàu để nhường như sáng nay.
 
 
Câu chuyện tầu hỏa phải dừng để nhường đường cho người đi xe máy này có lẽ không cần và cũng không còn gì để bình luận nhiều! Những khuôn mặt trơ trợn xen lẫn thái độ hung hăng chen lấn giành cướp từng mét đường mà không cần biết xung quanh kia đã nói lên tất cả. Bản thân họ có vẻ là sợ mất phần hơn cả sợ chết, chưa nói đến là ý thức tuân thủ trật tự xã hội. Vậy thì sao phải “dừng”! Hỡi nhà tầu.. cứ đúng phần đường mình mà đi.

Tin tổng hợp

otoxemay.vn