Cuộc sống bình yên qua con mắt người mê… xe đạp

Nếu những “cỗ máy” hiện đại như xe máy, ô tô cuốn con người vào một guồng quay hối hả, bận rộn thì với phương tiện đi lại thô sơ là một chiếc xe đạp, chúng ta sẽ được sống chậm lại, nghĩ khác đi và rồi chợt nhận ra cuộc sống xung quanh tươi đẹp, bình yên biết nhường nào.

Cuộc sống bình yên qua con mắt người mê… xe đạp
 
Đó cũng chính là thông điệp mà nhiếp ảnh gia nghiệp dư, một người đam mê xe đạp Rob van Driel (Hà Lan) muốn truyền tải đến người xem thông qua những tác phẩm của mình.
 
Cuộc sống bình yên qua con mắt người mê… xe đạp 1
 
Những bức ảnh của ông, từ khung cảnh hùng vĩ với những tán cây xanh mướt, không gian thơ mộng của một khu vườn đầy sắc hoa oải hương cho đến hình ảnh quen thuộc trước cửa nhà, hầu như đều không có sự xuất hiện của con người. Thế nhưng, với “nhân vật trung tâm” là chiếc xe đạp, người xem có cảm giác tác giả vẫn đang trong một cuộc hành trình.
 
Cuộc sống bình yên qua con mắt người mê… xe đạp 2
 
Nhiếp ảnh là một thú vui mới đối với van Driel. Là một fan hâm mộ xe đạp cổ điển, ông bắt đầu làm quen với chiếc máy ảnh và ghi lại khoảnh khắc những chiếc xe đạp trong những phút “nghỉ ngơi”.
 
Cuộc sống bình yên qua con mắt người mê… xe đạp 3
 
Đối với van Driel, xe đạp không chỉ là một phương tiện đi lại thông thường. Chúng còn là nguồn cảm hứng chính cho những tác phẩm của ông.
Cuộc sống bình yên qua con mắt người mê… xe đạp 4
 
Cuộc sống bình yên qua con mắt người mê… xe đạp 5
 
Cuộc sống bình yên qua con mắt người mê… xe đạp 6
 
Cuộc sống bình yên qua con mắt người mê… xe đạp 7
 
Cuộc sống bình yên qua con mắt người mê… xe đạp 8
 
Cuộc sống bình yên qua con mắt người mê… xe đạp 9
 
Cuộc sống bình yên qua con mắt người mê… xe đạp 10
 
Cuộc sống bình yên qua con mắt người mê… xe đạp 11
 
Cuộc sống bình yên qua con mắt người mê… xe đạp 12