Bàn chuyện hấp dẫn của con gái tân thời và xe

Không biết đã có cơ quan nào đi thống kê xem tỉ lệ yêu đương hay những quan hệ tình ái khác nhau ra sao trong các ngành nghề tầng lớp hoặc các kiểu cơ quan hành chính hay sở tây, doanh nhân hay bà nội trợ như nào chưa. Nhưng thật thà mà nói thì yêu những cô nàng tây học, body nõn nà, ăn nói thông minh cởi mở phóng khoáng, lái xe Âu Mỹ hẳn là khoái hơn líu lo với mấy em tô son trát phấn, nói chuyện chính sách, lương giá thì thụt và đi xe thì tính toán từng xu xăng và hớn hở khoe xe không mất giá.

Vấn đề là vài năm trở lại đây có vẻ như phụ nữ hiện đại ngày càng được ưu ái nhận danh hiệu “nhân vật của năm” của tạp chí Time hoặc là họ ngày càng xứng đáng và hấp dẫn hơn để lọt vào danh sách này thường xuyên. Năm nay, Tạp chí Time vừa công bố “Những người phá vỡ im lặng” hay những phụ nữ mạnh mẽ là “Nhân vật của năm”, mặc dù sự kiện này liên quan tới phong trào chống lại lạm dụng tình dục. Tổng biên tập Edward Felsenthal cũng nói với chương trình Today của NBC rằng “đây là sự dũng cảm, những người đã bước ra kể câu chuyện của riêng họ.” Còn nói theo cách đơn giản hơn về giới tính, thì có vẻ như đàn ông vẫn luôn ham muốn những phụ nữ cá tính, khoẻ mạnh cả về thể xác và tâm hồn, thêm một chút ngang bướng độc lập. Như khi trên phố, ngắm trộm những cô nàng mạnh mẽ “ngon mẩy” tự sắm, tự lái xe hơi lúc nào chẳng khiến đàn ông phải “nghĩ bậy”.
 
 
Nhưng không phải là tất cả, vì chị em bây giờ lái xe và mua xe hơi cũng đầy rẫy trên đường, thậm chí còn lập hội đủ kiểu, trăm chị như một đua nhau lái những chiếc xe Hàn, xe Nhật vì đàn bà rất giỏi xui nhau hay kiểu kém miếng khó chịu. Thế nhưng trong cuộc săn đuổi ái tình, ngàn đời nay con đực chẳng mấy hứng thú với việc chạy rông với những bản copy.
 
 
Ví dụ như Linh, độc thân tự do và 30 tuổi, cô tự kiếm tiền đủ để chi trả cho mọi thứ mà cô cho là đẹp và thích, cô đã chọn một chiếc Focus làm "bạn trai". Những bạn bè cô cũng vậy có người đã có gia đình, có người chưa hoặc đang có một vài bạn trai tốt. Nhưng họ sống cứ như đang dạo chơi, chẳng hề quan tâm đến các trào lưu phải thế này thế kia, kiểu các bà công sở. Vì họ tự quyết định sống có vui vẻ hay không, phụ thuộc vào quan niệm đã cố gắng hết mình.
 
 
Cô lái chiếc Ford Focus này không quá đắt đỏ, nhưng không nhan nhản. Thiết kế của nó đẹp vừa đủ với các tiết chế từ thẩm mỹ đến thể thao đúng kiểu Tây Phương, không loè loẹt xanh đỏ lắm vát ngang vát dọc, rườm rà. Nhưng cô nói nó rất thú vị vì phong cách hiện đại trẻ khoẻ của nó dễ cho cô phối đồ. Mà với cô thời trang phải là một niềm vui, hiện đại, sành điệu để tạo ra phong cách của riêng mình, làm gì có nhiều xe hatchback ở quanh đây. Thêm nữa những đường nét thẩm mỹ tối giản chuẩn mực sẽ dễ đẹp hơn là mỗi năm một kiểu thiết kế, cầu kì quá mất hết thời gian để chơi vui.
 
 
Hương bạn của Linh – quản lý một chuỗi shop bánh ngọt lại có lí do khác, cô rất ghét sự không sạch sẽ. Và cô thích Focus đơn giản vì kiểu cửa đuôi gù xe này khiến cô dễ dàng đóng mở, cất đồ mà không phải lúi húi quệt bẩn váy áo như bọn xe cốp đuôi lùn. Thậm chí làm luôn một thềm ngồi hóng gió, trong khi cô chẳng cần dùng đến kiểu cửa vách đứng của xe SUV to tướng.
 
 
Và thường thì những cô nàng này đều mạnh mẽ theo một cách nào đó, họ chăm tập tành các kiểu, cơ thể căng tràn hấp dẫn. Cộng với tinh thần tự do phóng khoáng, với họ lái xe phải một chút bất cần, tha ga mới vui. Nên cái động cơ EcoBoost 1.5L, 4 xy-lanh gia tốc tràn trề sinh khí là quá hợp. Mỗi cú dậm ga với công suất 180 mã lực, mô-men xoắn cực đại 240Nm mạnh hơn bất kỳ con xe cùng hạng chỉ khiến các cô nàng rạo rực hơn. Mà nhìn các em gái trẻ luôn tươi roi rói thì ai chả thích. Ngắm một bà bỉm sữa mặt mày căng thẳng nắn nót những chiếc xe nổi danh tiết kiệm thì còn gì chán bằng.
 
 
Với những cô gái lấy niềm vui làm lẽ sống, thì hăng say giao tiếp và làm nhiều việc cùng lúc là phong cách của họ. Cởi mở không thụ động trao đổi ngang hàng như bạn bè thì chỉ có tính năng điều khiển giọng nói kiểu SYNC của Focus là hợp nhất. Chiếc xe với chủ nhân là bạn, trao đổi câu lệnh và giúp nhau tỉ thứ việc từ a lô cho tới bật nhạc chọn bài, hỏi đường đi hay nhắn tin “mồm” kiểu như chuyện tỉ tê chị em gái.. nó khác sự khô khan công nghệ phục vụ kiểu thông thường.
 
 
Và dĩ nhiên dù làm gì thì an toàn khi lái xe vẫn là điều cần thiết, nên càng thoải mái giao việc cho xe thì càng sướng. Người thông minh họ rất biết chọn trang phục, đồ vật nào phù hợp nhất với mình, không để bị “điều khiển”, chỉ là phương tiện giúp họ thêm xinh đẹp và nổi bật. Các cô cũng cần nhẹ nhàng nên tính năng trợ lực lái điện (EPAS) của Focus Trend quá là biết chiều chuộng làn da mong manh trên tay cầm vô lăng. Còn hệ thống cân bằng điện tử ESP, hoặc giúp dừng ngang dốc lại như những gã trai lực lưỡng sẵn sàng phục vụ.
 
 
Lượn phố hay đi du hí sông hồ, các cô thường là sẽ mang cả tủ váy áo, son phấn hộp to hộp bé.. kể cả gấu bông. Nên xe hơi cũng còn phải là phòng trang điểm, là tủ áo di động là ngăn kệ bàn phấn vân và vân. Focus thừa sức chiều chuộng với cả tá ngăn hộc cùng khoang cabin rộng rãi.
 
 
Tóm lại là lan man về câu chuyện hấp dẫn của thế hệ các gái trẻ thành thị ngày nay quả là rất thú vị dù nhìn từ bất kỳ khía cạnh nào. Càng độc lập và cá tính thì lại càng tự do phóng khoáng, cũng như xe hơi càng tối ưu những yêu cầu tự nhiên nhất thì càng dễ dàng đáp ứng nhất mọi nhu cầu sử dụng. Sự hấp dẫn luôn đến từ vẻ đẹp tinh khôi cởi mở và bất ngờ càng làm thêm quyến rũ. Nhưng mà thôi...
 
 
... hết giờ mơ mộng và hư cấu tiểu thuyết với những bức hình mơn mởn kia. Xung quanh ta các mợ vẫn khắc khoải cầu xin lời giải cho một con xe nhỏ đi phố chở con, kinh tế, ăn ít xăng, ít hỏng vặt mà vẫn sang trọng đẳng cấp. Đời là một cuộc vật lộn.. xếp hàng ăn cơm tập thể hoặc thư thái nhấm nháp ly capuchino thơm nức và để hàng tá gã trai ngắm nhìn ước ao qua khung kính. Phải chọn thôi!