4 bộ phim ý nghĩa về môtô không thể bỏ qua

Nếu bạn đang băn khoăn kỳ nghỉ sắp tới chưa có kế hoạch hoặc không muốn di chuyển tới những nơi đông đúc thì việc ngồi nhà thưởng thức những bộ phim là một lựa chọn không tồi. Với những tín đồ tốc độ của dòng xe hai bánh thì 4 bộ phim dưới đây sẽ đem đến những trải nghiệm thú vị.

  1. Easy Rider - Tay lái nổi loạn (1969)
 
 
Ra mắt vào cuối thập niên 1960, Easy Rider thể hiện được phần nào tinh thần bất an, vô vọng của nước Mỹ cũng như sự nổi loạn của giới trẻ xứ cờ hoa vào thời điểm đó. Ngay từ lời giới thiệu, khán giả đã có thể cảm nhận được phần nào tinh thần này: “Một người đi tìm nước Mỹ, nhưng anh tìm hoài chẳng thấy đâu...”. Nội dung Easy Rider xoay quanh hành trình rong ruổi trên những chiếc chopper qua miền Nam và Tây Nam nước Mỹ của hai tay lái Wyatt (Peter Fonda) và Billy (Dennis Hopper).
 
Dù không chiến thắng giải nào trong số hai đề cử Oscar, nhưng tầm ảnh hưởng của Easy Rider còn lớn hơn thế. Bộ phim được xem như “cột mốc không thể quên của một thế hệ và đã nắm bắt được trí tưởng tượng của cả đất nước”. Phong trào hippie, lối sống lang bạt và nổi loạn được khắc họa trong phim. Bản thân tác phẩm này còn châm lửa cho “Làn sóng mới của Hollywood” diễn ra vài năm sau đó.
 
  1. The World’s Fastest Indian - Tay đua huyền thoại (2005)
 
Trong suốt 25 năm sống ở Intercagill phía cực Nam của New Zealand, Burt Munro (do Anthony Hopkins thủ vai) luôn cố gắng nâng cao tốc độ chiếc xe mô tô của mình, một chiếc Indian năm 1920. Ông luôn ước mơ có một ngày được đưa nó đến Bonneville để tranh tài. Khi phát hiện mình bị căn bệnh sơ vữa động mạch đe dọa tính mạng, ông quyết định thế chấp căn nhà và đến nước Mỹ để hoàn thành mơ ước. Trong suốt hành trình đó, những người ông gặp đã bị thu hút bởi sự hài hước, thân thiện và nhiệt tình của ông.
 
Một bộ phim dựa trên một câu chuyện có thật về một người đàn ông đầy nghị lực đáng mến, mang đến nhiều trải nghiệm sâu sắc về cuộc sống. Và trong bộ phim này, khán giả sẽ nhận thấy một Anthony Hopkins hoàn toàn khác - vui tươi, dí dỏm, tốt bụng - khác xa với những vai diễn quỷ quyệt, ma mị thường thấy của ông.
 
  1. On Any Sunday (1971)
 
Cho dù đã 45 năm kể từ ngày ra mắt nhưng On Any Sunday vẫn được đánh giá là một bộ phim tài liệu về môtô hay nhất mọi thời đại. Bộ phim do Bruce Brown đạo diễn có sự tham gia của dàn ngôi sao tài ba, trong đó phải kể đến Steve McQueen - được mệnh danh là 'người đàn ông tuyệt vời nhất thế giới'.
 
Bộ phim phản ánh chân thực nhất về cuộc sống của những tay đua cũng như của những người đam mê đua xe. Đạo diễn Bruce Brown cùng ê kíp của mình đã cố gắng mang đến cho người xem những hình ảnh đẹp và độc về đua xe. Bên cạnh đó, ông cũng khai thác những khía cạnh, những góc khuất của nhân vật để khán giả cùng chiêm nghiệm. Những tay đua motorcross thường là những kẻ phóng khoáng tự do trong khi những tay đua sa mạc lại là những kẻ cô đơn. Điều đó đã góp phần làm nên thành công vang dội của bộ phim.
Bộ phim có sự hợp tác với các thương hiệu như KTM, Skullcandy, và từng được đề cử giải Oscar cho hạng mục Phim tài liệu xuất sắc nhất năm 1972.
 
  1. The Motorcycle Diaries - Hành trình Nam Mỹ (2004)
 
Năm 1952, chàng sinh viên ngành Y - Ernesto Guevara (Gael Garcia Bernal) - lên kế hoạch cùng người bạn Alberto Granado (Rodrigo de la Serna) thực hiện chuyến đi xuyên Nam Mỹ trên chiếc xe Norton 500 có biệt danh La Poderosa. Sau khi rời khỏi Buenos Aires, họ vượt hàng ngàn cây số, trải qua nhiều gian khổ và được chứng kiến tận mắt những sự bất công, thiếu thốn trong cuộc sống của giai cấp dưới đáy xã hội. Chính chuyến đi này đã góp phần chuyển hóa chàng trai 23 tuổi Ernesto Guevara từ một sinh viên Y trở thành huyền thoại cách mạng Che sau này.
 
Dựa trên cuốn hồi ký cùng tên của nhà lãnh đạo người Argentina, The Motorcycle Diaries đưa người xem tới cuộc phiêu lưu thời trai trẻ của Che, giúp khán giả hiểu thêm về nhân vật huyền thoại này và những thứ đã ảnh hưởng tới lý tưởng của ông. Không đơn thuần là một bộ phim về một nhân vật lừng lẫy, tác phẩm còn được xem như một bài ca của hoài bão tuổi trẻ.