Thăm công viên với 1.000 chiếc xe cổ bị bỏ quên

Một khu rừng thuộc quận Bastnas, miền nam Thụy Điển, đã trở thành bãi đỗ xe của 1.000 chiếc xe cổ bị bỏ quên từ những năm 1950. Dù đã nhuốm màu thời gian với dây leo phủ kín và gần như rỉ sét toàn bộ, nhiều chiếc xe vẫn đủ sức làm mê hoặc bất cứ nhà sưu tầm xe cổ nào.

Bãi đỗ xe đặc biệt này được hai anh em người Thụy Điển tạo ra để làm nơi “trú ẩn” cho những chiếc xe bị bỏ rơi bởi binh lính Mỹ khi họ rời khỏi châu Âu sau Thế chiến II. Họ đã gom chúng lại để sửa chữa hoặc tháo rời các bộ phận ra bán phế liệu. Thậm chí, để tiện cho công việc, hai người còn dựng nhà ở ngay trong khu rừng rậm. Công việc tiếp tục cho đến những năm 1980 trước khi hai anh em rời bỏ khu rừng, giao những chiếc xe lại cho tự nhiên “trông coi”.
 
 
 
Bộ sưu tập đến từ các hãng danh tiếng như Opel, Ford, Volvos, Buick, Audi, Saab và Sunbeam. Có những chiếc đã gần như bị bao phủ bởi dây leo, cây lá. Theo ước tính, nếu bán sắt vụn thôi cũng có thể thu về cỡ hơn 160 nghìn USD.
 
 
 
Nhưng đấy chỉ là giá trị rất nhỏ. Một số người Thụy Điển từng muốn di chuyển những chiếc xe nhưng các nhà bảo vệ môi trường đã ngăn lại để bảo vệ cuộc sống của nhiều loài động vật hoang dã. Nhờ đó nơi đây đã trở thành công viên xe cổ độc nhất vô nhị.
 
 
 
Một số chồng lên nhau giống như các triển lãm sắp đặt về dấu ấn của thời gian. Số khác còn nguyên vẹn lại được bao phủ một lớp rêu và cây leo, giống ngôi nhà của những người Hobbit. Dưới ống kính của Svein Nordrum – một nhiếp ảnh gia nổi tiếng 54 tuổi – khu rừng độc đáo và cực kỳ tĩnh mịch này được mô tả như một thế giới trong các câu chuyện thần thoại, nằm tách biệt khỏi nhịp sống ồn ào và xô bồ hiện đại.
 
 
 
 
 
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn