Tài xế tự thiêu phản đối taxi công nghệ

Một tài xế taxi tại Hàn Quốc đã thiệt mạng sau khi tự thiêu để phản đối ứng dụng đi chung xe tương tự Uber.

 
Ngày 10/12, tài xế 57 tuổi họ Choi đã chọn cách tự thiêu bằng xăng trước trụ sở Quốc hội ở Seoul để phản đổi ứng dụng đi chung xe do Kakao - nhà cung cấp ứng dụng nhắn tin phổ biến tại Hàn Quốc (KakaoTalk) – chuẩn bị tung ra trong vài ngày tới. Ông được đưa vào cấp cứu ở bệnh viện nhưng không qua khỏi.
 
Hãng tin Yonhap dẫn lời một tài xế khác cho biết: Ông Choi từng kể với người này về ý định tự sát để phản đối ứng dụng đi chung xe của Kakao.
 
Kể từ khi Uber đóng cửa dịch vụ chính vào năm 2015 trước sự phản ứng dữ dội từ các tài xế taxi, hãng cung cấp ứng dụng gọi xe của Mỹ chỉ còn thị phần khá nhỏ tại Hàn Quốc. Trong khi đó, ứng dụng chat của Kakao được hơn 80% người dân sử dụng.
 
Bởi vậy, những ngày vừa qua, giới lái xe taxi tại Hàn Quốc đã tổ chức những cuộc biểu tình rầm rộ với lý do Kakao lấn sân sang lĩnh vực đi chung xe sẽ làm ảnh hưởng đến công việc cũng như đời sống của các tài xế, “giết chết” taxi truyền thống.
 
Không riêng Hàn Quốc mà ở nhiều quốc gia khác trên thế giới, bao gồm Việt Nam, cũng đang diễn ra một “cuộc chiến” giữa taxi truyền thống và taxi công nghệ. Điều đó thể hiện ở những vụ kiện tụng dai dẳng, không có hồi kết giữa Vinasun và Grab.
 
Phía taxi công nghệ và những người ủng hộ lý luận: Đây là hình thức kinh doanh bắt kịp với sự phát triển của công nghệ trong thời đại kỷ nguyên số. Ngược lại, nhiều hãng taxi truyền thống lại cho rằng đó là một cuộc cạnh tranh không lành mạnh. Theo họ, cùng hoạt động kinh doanh vận tải và cùng phục vụ một đối tượng khách hàng, nhưng việc được hưởng mức thuế thấp hơn giúp Grab có thể đưa ra những chương trình khuyến mại hấp dẫn để thu hút người dùng.