Mexico đón giải đua WRC 2013

Ngày 7 -3, giải đua xe đường trường WRC 2013 đã khai màn chặng đua thứ 3 của mùa giải ở Mexico. Sau khi trải qua chặng đua mở màn ở Monte Carlo và cung đường núi phủ băng tuyết ở Thụy Điển, các tay đua sẽ lại được thử sức với đường đua đầy sỏi đá hoang mạc tại lục địa Châu Mỹ.

Đất nước Mexico tuyệt đẹp nổi tiếng với những chú chó nhỏ Chihuahua thông minh và dãy núi Siera Madre Occidental  kéo dài tới 5000 km dọc theo bờ biển Thái Bình Dương. Cuộc đua ở chặng này khai mạc tại thành phố được công nhận là di sản thế giới: Guanajuato. Mỗi năm nơi đây thu hút  hàng vạn khán giả đến chứng kiến và cổ vũ cho các tay đua. Đêm đặc biệt mà các cổ động viên mong là lúc các tay đua lướt trên những con đường lát đá cuội xuyên qua những đường hầm khai thác mỏ bạc cũ dọc theo thành phố.
 
 
Ngày chủ nhật vừa qua các tay đua đã có một tua chạy thử nhằm khảo sát địa hình để chuẩn bị cho giai đoạn đua chính thức. Do phải vượt qua nhiều thung lũng cũng như các đỉnh núi có độ cao lên đến 2.600m, không khí loãng nên vấn đề giữ được nhịp thở ổn định cũng là một thử thách với các tay đua. Đường đua chủ yếu là đường cát khô, những tảng đá lớn lởm chởm rải rác dọc đường đua với những biển cảnh báo đỏi hỏi trình điều khiển của các tay đua phải cực khéo và chính xác. Năm ngoái tay đua vô địch chặng này là Sebastien Loeb, còn năm nay có lẽ kết quả sẽ thay đổi?
 
 
 
Năm nay để đánh dấu sự kiện 10 năm liên đoàn đua xe quốc tế FIA tổ chức World Rally tại Mexico, ban tổ chức đã đưa ra một vài thay đổi cho hành trình. Đầu tiên là chặng thi nước rút dài 2,16km qua công viên Bicentennial của thành phố Guanajuato. Tiếp theo là quãng đường chông gai dài nhất cuộc đua lên tới 30km với cái tên khá ngọt ngào El Chocolate. Chặng đua tại Mexico luôn được coi là miếng bánh khó nhằn đầy thách thức trong giải.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn