Lãng phí 106 ngày trong đời chỉ để tìm chỗ đỗ xe

Mỗi người dân Anh lãng phí trung bình khoảng 2.549 giờ (tương đương với 106 ngày) trong đời để lái xe vòng quanh các trung tâm thị trấn, trung tâm mua sắm, trường học hay các sân bay chỉ để tìm chỗ đỗ xe.

Theo tờ Telegraph, kết quả khảo sát mới đây của website ParkatmyHouse.com cho thấy London là cơn “ác mộng” tồi tệ nhất cho lái xe ở Anh nếu muốn tìm được một chỗ đỗ ưng ý. Mỗi khi dạo quanh thủ đô bận rộn của Vương quốc Anh này, trung bình một người lái xe phải mất ít nhất 20 phút để đỗ xe. Trong khi đó, tại các thành phố khác như Bristol, Manchester, Southampton hay Wolverhampton, lái xe phải dành khoảng hơn 10 phút chạy lòng vòng không mục đích. Kết quả khảo sát cũng chỉ ra, nếu xét trên khắp nước Anh, thời gian trung bình để tìm được chỗ đậu xe phù hợp là 6 phút 65 giây.
 
Ngoài ra, Alex Stephany, CEO của Parkatmyhouse.com, cho biết 45% người dân Anh được hỏi thừa nhận việc tìm chỗ đỗ xe trở thành nỗi đau đầu lớn nhất của họ. “Lái xe vốn đã được coi là một công việc cực kỳ căng thẳng và áp lực. Và nó càng trở nên căng thẳng hơn khi có những thời điểm bạn phải rất vất vả mới đến được nơi mình cần và nhận ra không còn một chỗ trống nào cho chiếc xe của bạn. Thật là một thảm họa!”, Alex Stephany nói.
 
Tất nhiên, không phải ở đâu người Anh cũng vất vả như thế để đỗ xe. Và đây cũng là một chiêu quảng cáo cho các ứng dụng của ParkatmyHouse, mà theo Alex Stephany, có thể giúp người lái xe tiết kiệm được khoảng 50 giờ/năm trong việc tìm kiếm chỗ đỗ, đặc biệt là tại những khu vực mà họ không thông thạo. Nhưng rõ ràng, tính cả thời gian tắc đường hay vô số việc cần xếp hàng khác, có thể thấy một người tiêu phí không ít giây phút quý báu của cuộc đời vào những việc vô bổ ra sao. Trong khi cuộc sống đô thị chẳng vì những nhịp giảm như thế mà nhàn tản hơn.
 
Cũng với nhịp điệu gấp gáp và khổ sở ấy, nhưng ở mức sống thấp hơn nhiều lần, người Việt cũng khổ chẳng kém nếu trót tậu một chiếc xe hơi, một gia tài hẳn hòi chứ không đơn thuần là phương tiện đi lại như đa số dân Anh. Nếu là người Hà Nội hoặc Sài Gòn, thật nan giải bởi đôi khi chỉ để kiếm chỗ uống café 30 phút mà cũng phải tốn chừng ấy thời gian tìm chỗ nhận trông giữ xe. Hay vào dịp cuối tuần muốn đỗ được xe trong sân siêu thị có khi phải làm vài vòng quanh bãi, vừa đi vừa rình xem có xe nào rút ra để còn nhanh chân mà chen vào. Chợ búa thì nghĩ đến còn nản hơn. Đấy là thỉnh thoảng mới dùng đến ôtô. Giả sử mà đời sống cao như người Anh, ai cũng thể mua ôtô mà xem. Có khi lúc đó mong có chiếc xe gắn máy cà tàng cho nó nhanh.
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn