Huyền thoại Michael Schumacher giải nghệ lần hai, và mãi mãi

Chiều chủ nhật (25/11), cuộc đua F1 tại Brazil kết thúc cũng là thời điểm tay đua huyền thoại Michael Schumacher, 43 tuổi, từng 7 lần giành giải vô địch thế giới, 91 lần thắng chặng, đã chính thức rời đường đua lần thứ hai.

Một sự trùng hợp ngẫu nhiên, lần chia tay đầu tiên cũng trên đường đua Interlagos khi Michael giã từ đội đua Ferrari. Còn lần này, Schumacher đang khoác áo đội Mercedes.
 
Tay đua lão thành người Đức thừa nhận sau cuộc đua ở Brazil: “Tôi đang đếm ngược từng ngày tới khi kết thúc mùa đua F1 năm nay, mong chờ tới ngày có một cuộc sống khác bên ngoài F1, khoảnh khắc mà tôi từng cảm nhận trong thời gian giải nghệ trước đây”.
 
Lần chia tay thứ hai, cựu tay đua người Đức “chẳng còn gì níu giữ”: “Đối với tôi, nó hoàn toàn khác nhau. Lần này, tôi cảm thấy ít căng thẳng hơn. Tôi nghĩ rằng đó là một kết thúc đẹp”. 3 năm sau lần chia tay đầu tiên, Michael bị thuyết phục bởi người bạn thân Ross Brawn, tham gia vào đội Mercedes. Nhưng giờ đây anh cảm thấy không còn đủ năng lượng để tiếp tục.
 
Quyết định này thực ra đã được đưa ra từ trước. Trong cuộc họp báo tại đường đua Suzuka ở Nhật Bản, lão tướng người Đức phát biểu: “Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt. Tôi không còn đủ 100% năng lượng để có thể tiếp tục thi đấu”.
 
“Tôi đã bị chỉ trích rất nhiều trong 3 năm qua vì đã không đạt được mục tiêu mà mình hướng tới”, Schumacehr tâm sự trước khi “nghỉ hưu”.
 
Thay thế cho Schumacher sẽ là Lewis Hamilton từ đội McLaren, với hợp đồng lên đến 62 triệu USD trong 3 năm. Tuy nhiên, chắc chắn Hamilton sẽ không thể phá đổ được những kỷ lục mà Schumacher đã gây dựng. Sẽ còn rất lâu mới có người làm được điều đó.
 
“Tôi nghĩ khó có ai đó có thể thay thế được Michael. Anh ấy là huyền thoại trên đường đua F1, được tham gia tranh tài với anh ấy là một đặc ân của tôi”, Hamilton thừa nhận. 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn