Đức ra tay cứu đường đua Nurburgring khỏi phá sản

Chính quyền Rhineland-Palatinate (bang phía Tây nước Đức) đã quyết định tung ra gói cứu trợ trị giá hàng trăm triệu euro để cứu lấy đường đua Nurburgring, biểu tượng của nước Đức.

Hãng tin DW đưa tin hôm 1/8, những nhà lập pháp của bang Rhineland-Palatinate đã đồng ý tung thêm 254 triệu euro (khoảng 312 triệu USD) để cứu đường đua này thoát khỏi cảnh nợ nần. Đây là nơi mà đường đua Nurburgring được xây dựng vào thập kỉ 20 của thế kỷ trước.
 
Quyết định trên được thông qua tại một cuộc họp của các nhà hành pháp bang và ủy ban tài chính nhà nước. Tại cuộc họp, Thủ hiến bang, ông Kurt Beck, cũng là người của đảng Dân chủ Xã hội cầm quyền, và các đảng liên minh đã sử dụng đa số phiếu để thông qua số tiền cứu trợ trên, bất chấp sự phản đối của đảng đối lập Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU). Các chính trị gia thuộc CDU đã muốn trì hoãn quyết định này vì lo ngại rằng việc mở rộng tín dụng có thể là bất hợp pháp theo quy định luật cạnh tranh của EU.
 
Với số tiền được bơm thêm, đường đua Nurburgring sẽ thoát khỏi cảnh “ngập” trong nợ nần với các khoản vay ngân hàng lên đến 330 triệu euro và không còn đứng trước nguy cơ bị “ông trùm” F1 thâu tóm.
 
Tuy nhiên, phát biểu trước các đại biểu, Kurt Beck cũng thừa nhận rằng mình có phần lỗi trong quyết định xây dựng một công viên vui chơi giải trí tại đường đua mà trong đó 90% thuộc sở hữu nhà nước. Ông muốn gửi lời xin lỗi đến người dân cả nước, đặc biệt là những người dân.
 
Kurt Beck là Thủ hiến bang lâu nhất tại Đức, ông đã tại vị từ năm 1994 cho đến nay. Trước vụ việc lùm xùm xung quanh nguy cơ phá sản của Nurburgring, Beck vẫn thẳng thừng từ chối lời kêu gọi từ chức từ phía đảng đối lập CDU.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn