Rossi, Marquez, Lorenzo đánh phá kịch liệt ở Catalunya

Chất kịch tính của ngày đua chính thức chặng 7 Gran Premio Monster de Catalunya 2016 diễn ra tại đường đua Circuit de Barcelona được đẩy cao liên tiếp từ vạch xuất phát tới những vòng đua cuối cùng. Hàng loạt cú vượt cua nghẹt thở của top đầu, cho thấy trình độ có vẻ không ai thua ai. Và trong cuộc chiến đầy hấp dẫn những tay đua bị rơi rụng dần, vào 5 lap cuối chặng đua, chỉ còn Valentino Rossi và Marquez đấu tay đôi chèn nhau từng khúc cua. Nhưng Rossi đã cứng hơn giành vị trí đầu ở 2 lap cuối, khi Marquez vẫn đủ điểm nhất bảng nên đã buông xuôi.

Các tay đua trên bục podium đã mặc áo tưởng nhớ Luis Salom
 
Ngày đua chính thức chặng 7 MotoGP 2016 đã bắt đầu với không khí trầm lặng. Toàn bộ các đội đua (Moto3, Moto2 và MotoGP) và người hâm mộ tại đường đua đã cùng nhau tưởng nhớ người tay đua trẻ tuổi Luis Salom. Một không khí trầm lắng bao phủ lên đường đua Circuit de Barcelona. “LS39 Always in our hearts – Luis Salom mãi ở trong tim chúng tôi”.
 

Các tay đua bước vào ngày đua chính thức với một không khí thực sự buồn bã nhưng không phải vì thế mà cuộc đua trở nên kém hấp dẫn. Những gì đã diễn trong suốt 25 vòng đua tại Circuit de Barcelona đã đưa người xem đi từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác.
 

Mặc dù không nằm trong top 3 tay đua xuất phát đầu tiên trong ngày đua chính thức chặng 7 MotoGP 2016 thế nhưng Valentino Rossi một lần nữa chứng minh “anh chưa già”. Xuất phát ở vị trí thứ 5 toàn đoàn, nhưng Rossi lầm lũi vươn lên đánh bại hàng loạt các tay đua phía trên để có được vị trí dẫn đầu đoàn đua ở vòng thứ 9.
 
Valentino Rossi "đóng" lì lợm hết ga rồi phanh muộn để tìm cách vượt
 
Cặp đôi nhà Ducati trận này có lẽ là đáng thất vọng nhất, họ chạy rất mờ nhạt ở cuối Top 10. Cuộc chiến gần như dành riêng cho 2 cặp đua của Honda và Yamaha tranh nhau so kè từng góc cua... Đặc biệt trận này tay đua số 25 Vinales của đội Suzuki bỗng nài hay một cách xuất thần. Anh liên tiếp dí sát Marquez, Pedrosa và đeo bám cả Rossi rất quyết liệt.
 
Vinales của đội Suzuki bỗng nài hay một cách xuất thần 
 
Cho đến trước 5 vòng đua cuối cùng, Rossi gần như làm chủ tình hình tại Circuit de Barcelona. Và trong những vòng đua cuối cùng Rossi và Marquez đã cống hiến cho người hâm mộ tại chặng 7 các tình huống vượt người rất kịch tính. Nhưng với kinh nghiệm của tay đua 9 lần vô địch thế giới, Rossi đã không cho Marquez có thể đánh bại mình một cách dễ dàng ở 2 lap cuối.
 
Marquez "cà cuống" suýt rớt nài khi bị 46 đè cua

Chung cuộc kết thúc 25 vòng đua, Valentino Rossi của Movistar Yamaha MotoGP xuất sắc cán đích đầu tiên với thời gian 44 phút 37 giây 589. Vị trí thứ hai thuộc về Marquez của Repsol Honda Team với 2 giây 652 nhiều hơn. Và vị trí thứ ba là của Dani Pedrosa với 6 giây 313 nhiều hơn.
 
 
Bên cạnh niềm vui nhất chặng của Rossi, thì người đồng đội của anh tại Movistar Yamaha MotoGP là Jorge Lorenzo có lẽ đã đối diện với một chặng đua tồi tệ nhất từ đầu mùa tới giờ. Mặc dù nhà vô địch MotoGP 2015 đã sớm vươn lên vượt qua Maquez để dẫn đầu đoàn đua ngay từ thời điểm xuất phát, thế nhưng càng đua Lorenzo lại càng thể hiện một phong độ đuối đến khó hiểu. Anh bị vượt mặt và tụt xuống thứ 5.
 
Không chỉ để hàng loạt các tay đua đánh bại mình như Rossi, Maquez, Pedrosa hay Vinales, đến vòng đua thứ 19 Lorenzo bất ngờ bị Andrea Iannone (Ducati) gây ra va chạm từ phía sau. Sau tình huống này cả hai tay đua phải cay đắng dừng cuộc đua. Điều trớ trêu là mùa giải 2017, Lorenzo sẽ rời Yamaha để về đua cho Ducati còn Andrea Iannone sẽ phải "thất nghiệp".!
 

Với vị trí thứ hai trên bục podium chặng 7 Gran Premio Monster de Catalunya 2016, Marquez đã vươn lên nắm giữa vị trí cao nhất trên bảng tổng sắp các tay đua toàn mùa giải với 125 điểm. Vị trí thứ hai bây giờ thuộc về Lorenzo với 10 điểm ít hơn và vị trí thứ ba của Rossi với 22 điểm ít hơn.
 
Kết quả chặng 7 MotoGP 2016
 
 
Bảng tổng sắp tay đua toàn mùa giải