Đã mắt với “Fast & Furious” trên đồi cát Ninh Thuận

Tại giải đua xe địa hình trên cát diễn ra trong hai ngày 11 và 12/4 ở nơi được mệnh danh là “miền Viễn Tây của Việt Nam”, bất chấp lốp xe bị xé toang, giàn phuộc nhún gãy gục… cùng những hỏng hóc bất ngờ, nhưng các tay lái Việt vẫn trình diễn nhiều màn lái xe ôtô offroad đẹp mắt, chinh phục khoảng 5.000 khán giả đội nắng theo dõi từ sáng đến chiều.

 Đến với cuộc đua lần đầu tiên được tổ chức tại Mũi Dinh (thành phố Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận), hầu hết tay đua đến từ các CLB xe ôtô địa hình phía Nam đã có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng về xe và phụ kiện thi đấu.
 
Nội thất của một trong những chiếc xe dự thi
 
Giải đua thu hút đông đảo khán giả theo dõi
 
 Các xe được kiểm tra trước khi thi đấu
 
Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy được bố trí khắp sa hình thi đấu nhằm kịp thời khắc phục rủi ro cháy nổ xe có thể xảy ra trong quá trình thi đấu.
 
 Một bạn nữ không ngần ngại khoác áo thi đấu xông pha vào những màn lái xe mạo hiểm.
 
 Bên ngoài xe được dán slogan hoặc vẽ airbrush thể hiện cá tính của chủ xe.
 
Thời khắc xuất phát đã đến
 
 Tranh thủ tăng tốc vượt qua khúc cua đầu tiên của bài thi
 
 Đây là khúc ngoặt khó, đòi hỏi tay đua phải đánh lái rộng và chọn đúng thời điểm đạp ga dứt khoát để vượt qua.
 
 
Tăng tốc hết cỡ nhằm vượt qua bãi cát lún
 
Đường thi đấu như ẩn hiện trong muôn trùng cát
 
Khẩn trương xúc cát giải phóng bánh xe
 Các thí sinh như bị cầm chân trong cát lầy
 
Vẫn về đích an toàn, cho dù lốp xe đã tả tơi